Yêu nhau. Tình Lỡ - Tình Xa
Mộng trăm năm em anh nào cá cược
Nên vẫn yêu dù được hay là không
Tình ngàn đời mãi mãi cứ mênh mông
Chẳng thể nhấc khỏi trời cao lồng lộng
Ta yêu nhau đường tơ vương vấn mỏng
Bốn mùa qua chật rộng khoảng gần xa
Giấc chiêm bao quanh quẩn với thật thà
Theo lời gió nghe trăng trôi nước chảy
Chia chén rượu tri âm lời mềm mại
Anh mời em chuốc chung mối mơ hồng
Ngờ ngợ chi hư thực nối bềnh bồng
Coi như đúng trên con đường tình sử
Chỉ cần chút yêu thương không do dự
Là đủ rồi kho tàng trử mê say
Chuỗi nước mắt có dịp lại lăn dài
Riêng tư tối đuổi theo chân tội nghiệp
Vì không biết mình yêu nhau mấy kiếp
Để cõi lòng thiêm thiếp ngủ cạnh mây
Rồi như thế hơi thở lạnh như đầy
Em và anh gồng tim mà cố bước...!
Thuvang