Bài Thơ Giận
Bài được thuvang sửa lúc 2012-3-18 15:44
Bài Thơ Giận
Chiều đang len lén tìm về đó
Hâm nóng dùm tôi một thuở xưa
Hỡi
Lỡ Tay Đánh Rớt by Hải Đường
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-23 09:29
http://img824.imageshack.us/img824/8066/lotaydanhrot.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=jFWxSNXZ-z8
HẰNG NGA
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/hangnga_zpse3591671.png
Quảng cáo tìm vợ
Quảng cáo tìm vợ
Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng
Sao đã vội say?! - Tp
Sao đã vội say?!
_____________________________
Thu rồi theo những lá vàng bay
Cứ vẫn lênh đênh với tháng ngày
Dưới nước dòng sông
Tục ngữ có câu
-Trai thời chìu vợ làm đầu
gái thời mua sắm làm câu trao mình
-Thương em má lúm đồng tiền
ghét em lúc khóc tốn tiền ...má anh
-Anh buồn bỏ
Buồn Viễn Xứ
Buồn Viễn Xứ
(Kính dâng mẹ trong muôn ngàn nhớ thương)
Đêm thanh vắng âm thầm con đếm bước
Lặn lội đường sình nước lạnh chân
Trăng vỡ
Đưa tay hái nửa vầng trăng
Nữa vần còn lại mây giăng kín trời
Trắng đêm thao thức anh ngồi
Chạnh lòng anh để trăng rơi xuống thềm
Lòng anh