Có Phải ?
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-18 05:57
1967
Có Phải ? Có phải hờn tôi có phải không ?Nên mây xám xịt giấu trời nồngNắng không thèm đến dầu
Hai Sắc Hoa Ti-Gôn
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy
CON TIM PHIỀN MUỘN!
CON TIM PHIỀN MUỘN
Có sương rơi có mưa nắng trong thơ
Ta cũng có mộng mơ cùng khao khát
Có đêm trăng với ngôi sao đi lạc
Và có người một
chi con la im lang
CHỈ CÒN LÀ IM LẶNG
chiều cuối tuần ngồi bên song cửa
đôi mắt buồn nhìn về cõi xa xưa
như cố tìm một chút gì trong dĩ vãng
thời mà tình yêu
Quà Sinh Nhật
- Thi Sĩ : Mường Mán
Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc
Em Đi
Em Đi
Em đi anh thấy nhớ nhiều không ?
Dìu dịu đêm thu có chạnh lòng?
Bến vắng chiều sang đò ngóng đợi
Lá thư thứ nhất
Thơ Hà Thượng Nhân
Quê nhà trông lại lòng đau ,
Yêu nhau thế ấy , nhớ nhau thế này.
Vuốt mái tóc , nắm bàn tay ,
Những đêm
Hương đêm - Tp
Hương đêm.
_____________________________
Sao băng khẽ rớt ở bên thềm
Chén rượu riêng mình với bóng đêm
Xao xác canh khuya vườn lá rụng