...
Trả lại em đường về hoa sung đỏ
Tiếng cươì đuà nức nẻo tuổi thơ ngây
Trả lại em tất cả nhửNg phút giây
Nghiêng ánh nắng tóc huyền vương môi má
Trả lại em giọt mưa trong muà hạ
Lau hình hài ... lau giọt lệ trên môi
Trả lại em lơì thơ .. lơì thú tội
Mong oan tình nay hết nhửng đắng cay...
Trả lại em đôi tay yêu mềm mại
Phút cuồng say rung rẩy gọi tên nhau
Trả lại em nụ hôn say khờ dại
Tiếng thở dài ... mắt biết tím hoàng hôn
Trả lại em kỷ niệm còn im ngủ
Nhửng cánh hồng khô héo ủ nét son
Trả lại em .. đau xót ... cuộc tình non
Vang tiếng khóc ... nghẹn lơì bao nhung nhớ
tudang,
Vâng,
Em nhận đây hoa sung người trả
Dù héo tàn nhưng vẫn nồng hương
Dù gió sương, hay vướng bụi dường
Dù quê cũ, dù ao bùn lam lũ
Em nhận đây giọt mưa mùa hạ
Anh chối từ khi mới vào thu
Dối nhau chi cho lối rẽ sương mù
Cho mưa hạ đã là mưa xa lạ
Em nhận đây đôi tay người trả
Nhưng hao gầy đâu thể như xưa
Tha thiết yêu dù đã biết lừa
Dù tay với, người vui cùng tình mới
dautinhsau,
Trã lại anh những cánh hồng nhung thắm
Màu hoa tươi đẹp tựa mối tình thâm
Giữ lai đây giọt máu tim còn sậm
Vết thương lòng do gai nhọn tình đâm
Trã lại anh những câu thơ tình ấy
Hoạ cùng em chuyện tình gió với mây
Giữ lai đây vài dòng chử hao gầy
Phai nét mực vì lệ loang trên giấy
Trã lại anh lời yêu ngày xưa đó
Vội trao nhau chẵng giây phút đắng đo
Giữ lại đây giọt thu buồn vưà nhỏ
Khóc chuyện tình sao sớm phủ tàn tro
Trã lại anh cuộc tình vưà chớm nở
Đượm nét buồn nhưng lại rất ngây thơ
Giữ lại đây một niềm đau muôn thưở
Khắc vào tim một dấu vết dại khơ`