Tôi vào chép lấy nhũng dòng thơ
Tặng đến người tôi đả mong chờ
Tặng Mây Ngân ấy dòng lưu niệm
Những áng thơ tình trong giấc mơ.
HoaVT,
Tôi xin viết bài thơ thuơng nhớ
Tặng nguời tôi yêu dzui hạnh phúc
Tặng ngàn câu chúc dzui duyên thấm
Mối tình nồng mãi mãi bền lâu
VCD_Angel,
Tôi xin chép đây vài hàng thơ
Tặng cho người tình tôi thương nhớ
Bao năm ấp ủ tôi mong chờ
Giơ đây còn đâu thoáng ngu ngơ
dreamheartviole,
thicoc007,
Em hởi giờ em ở chốn nao?
Có biết rằng anh đang ước ao
Môi thắm xinh tươi bờ môi nhỏ
Sẻ chẳng nhạt phai chẳng úa màu
dreamheartviole,
thicoc007,
Chùi ui một sự thách thức đó sao?
Anh nào dám mộng được gần nhau
Anh sợ rằng em sẻ khổ đau
Bởi anh tay trắng hoàn tay trắng
Chẳng dám mơ chi được ghé vào...
dreamheartviole,
Tay trắng tay vàng và tay đỏ
Màu gì cũng được miễn tay anh ...
Để ôm em chặt trong giây phút
Giây phút buồn vui đều bên anh ....
----------------
giỡn thôi muh ... please don't take it too seriously ...
thicoc007,
hihihihi TC007 chỉ đùa thôi ,đừng giận nha
Tình yêu đả đến tự bao giờ?
Từ lúc em trao nhửng dòng thơ
Anh thấy con tim mình xao động
Tình đến rồi đi...ai có ngờ
dreamheartviole,
thicoc007,
Anh chẳng vô tình đến thế đâu
Những áng thơ này sẻ chôn sâu
Trong trái tim anh và mãi mãi...
Tựa như mộng đẹp buổi ban đầu
Phinhung,
Mây Ngân là ai vẩy ?
Người gừi tặng ai viết mấy dòng
Mà có hiểu rằng tôi luyến trông
Tin người nơi ấy sao vắng bóng
Lại để tim hồng ngóng gió đông
dreamheartviole,
Chiều nay mưa buồn rơi như nước
Trời buồn trời khóc hạt mưa to
Ngồi đây ta bỗng nhớ người xưa
Hai đứa chiều mưa cùng dạo phố ...
VCD_Angel,
Tôi chán lắm rồi chuyện yêu đường
Yêu nhiều càn khổ chẳng phân tường
Cứ bảo rằng tình yêu đẹp nhất
Ước gì chẳng có , vì có người thương
thicoc007,
hehehe Tại làm thơ chọc vậy chứ có biết MâyNgân là ai đâu hehehe
Tặng vần thơ nhỏ để làm quà
Ai hiểu lòng này...mong bỏ qua
Chỉ thích đùa vui cùng mây gió
Để những dòng thơ thêm đậm đà
VCD_Angel,
Suy đi nghỉ lại ôi chán chường
Làm thân con gái qúa thiếi tình thương
thicoc007,
lazy-angel làm thơ còn buồn hơn Tc nữa.Tc làm tiếp hai câu nữa nha
....Tình đến làm chi rồi xa mãi
Bỏ lại mình ta giữa đêm trường.
VCD_Angel,
chắc vậy đó
Thôi xin chào một cuộc tình đầy sống gió
Có nhớ có thương cũng đã phân tỏ tường
dreamheartviole,
QUOTETặng vần thơ nhỏ để làm quà
Ai hiểu lòng này...mong bỏ qua
Chỉ thích đùa vui cùng mây gió
Để những dòng thơ thêm đậm đà
VCD_Angel,
Trả lại cho anh những câu ai ân
Câu thương câu nhớ ân cần bao năm
Trách tôi nghỉ vớ vẩn xa xăm
Lệ nhoà đã thắm, năm canh ngồi chờ