Mùa Thi Đến
Ôi mùa thi sắp đến
giờ phải tính sao đây
Cả năm trời chẳng học
Giờ lấy gì ra thỉ
Bài làm thì chỉ biết
Quọt quẹt để cho qua
TÌNH CHƯA CHÍN
TÌNH CHƯA CHÍN
Giấu hết ân tình chẳng dám mơ
Còn chăng ta nói chữ ơ hờ
Nguyệt kia tròn khuyết đâu ai khiến
Dành kẻ mang sầu tạo ý thơ
Không tên 1
Bên mái tây hồ bên chén rượu
Uống cạn nỗi sầu buổi chiều thu
Cánh nhạn phương xa sầu lẻ bạn
Xa mối tình đầu tiếc ngàn
Nhạt nắng thu xưa
Nhạt nắng thu xưa
Xa lắm mùa thu xưa
Lá rơi cũng đủ vừa
Lưng lưng buồn ly biệt
Chiều chậm bóng mây đưa
Người ngồi trên
LePhong--Những Vần Thơ Rời Rã
Tôi đã xóa bỏ bài thơ
Cơn mê ngược dòng
Cơn mê ngược dòng
Ví như một mớ rong rêu
Thân mềm lá mỏng chiều chiều quặn đau
Nước đùa sấp ngữa chân nhau
Lưng còng đá khóc má
Tình mãi còn vương
Anh đi rồi trả em về kỷ niệm
Con đường xưa in bống một cuộc tình
Sao nay lạ vắng xa lời thương nhớ
Ai đón ai đưa khi bống tối chiều tà .
Vắng Anh by Uyên Uyên
http://img339.imageshack.us/img339/3672/vanganhuu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=rAO6Zrj5EjE&
http://www.youtube.com/embed/rAO6Zrj5EjE