Vu vơ em hỏi
Em biết tìm đâu tìm ở đâu
Tình yêu chân thật chẳng u sầu
Sao hoài thấy mãi kìa dòng lệ
Trong trái tim đau đã nát nhàu
Em sẻ chia ai cuộc bể dâu
Chạm lòng buồn tủi suốt đêm thâu
Trăng rơi ngã bóng dòng sông bạc
Ngắm mãi chờ mong phút nhiệm mầu
Em cố tìm đây những buổi đầu
Lời thương ánh mắt đắm chìm sâu
Con tim mù lạc người câm lặng
Để cả thiên thu khóc mộng đầu
Em muốn hẹn hò với kiếp sau
Ngày vui hạnh phúc sống thanh tao
Biển chiều dầu tím nhưng thanh lặng
Có cặp tình nhân luyến nhớ trao
Thuvang