Gưỉ cho cô ....
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên
Khi đông qua... cơn nắng hạ vừa đến
Lại bâng khuâng ... tháng 11 cập bến
Đông bên cô.. là mùa hạ bên
Hương sắc & Thời gian.- Tp
Hương sắc & Thời gian.
_____________________________
Hương sắc hoa kia cũng một thời
Và này đã đến lúc tàn hơi
xác cằn héo rũ thiên thu
Ai Nỡ Để Buồn ai ?
Ai Nỡ Để Buồn Ai ?
Rồi một ngày chẳng muốn gọi cho nhau
Có phải chăng đã là điều khó nói ?
Có phải chăng người ta đà thay
Mùa Thi Đến
Ôi mùa thi sắp đến
giờ phải tính sao đây
Cả năm trời chẳng học
Giờ lấy gì ra thỉ
Bài làm thì chỉ biết
Quọt quẹt để cho qua
Thơ đâu dễ vỡ
Thơ đâu dễ vỡ
Thơ nào đâu dễ vỡ người ơi
Nên mãi kề bên khóc với cười
Hạnh phúc tung tăng vần điệu kết
Buồn đau tay viết
thơ tiếu lâm
Cô gái Hmông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây
Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
Anh đi công tác
Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ "bé Hai"
Anh cứ gọi "bé Hai" hoài đi nhé
Đừng "xin tì" đừng thỏ thẻ "yêu em
Trăng va tôi
http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/9.gif" border="0" class=""