Chợt đó Tháng Tư
Chợt đó Tháng TưTháng Ba mưa cứ rơi hoài
Mây không còn nữa đường bay mê hồn
Dư hương tàn tích dập dồn
Đổ rào rào xuống dại khôn rối
Hai Sắc Hoa Ti-Gôn
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy
1.001 định nghĩa về vợ
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Không biết định nghĩa Vợ là chi đây
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa
Đà lạt phố . - Tp
Đà lạt phố .
Phố núi sương giăng phủ cả ngày Lưng đèo vượt thác vào chân mây Vi vu gió vọng thôngxanh ngát Đằm thắm hương đưa hoa dại đầy
Dối Lòng
DỐI LÒNG
Níu từng nỗi nhớ giọt châu sa
Buông cả đớn đau bật khóc òa
Níu hết kiếp này trăng một mảnh
Buông thương trả lại cho
Anh Đã Đến by Huỳnh Hương
http://img259.imageshack.us/img259/2482/anhdaden.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=DrTlKcqj_BA&
Khoảng lặng
Khoảng lặng
Cuộc đời em có anh là khoảng lặng
Phút thanh bình êm ắng một ngày trôi
Nhẹ thênh thang cùng biển cả núi đồi
Che khuất lấp
Buồn
964
Buồn trời buồn đất có hơn tôi
Ta cứ buồn hoài chuyện nỗi trôi
Người đã gặp và người chưa gặp
Thế nào chăng nữa cũng xa xôi