Ngày Xưa Tìm Lại
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-29 12:19
Bao năm cách biệt trường xưa bạn cũ
Cổng trắng tường vôi chắc cũng lu mờ
Cây me hàng
Chết...nữa
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì khi yêu đã mấy lúc đuợc yêu
Vẫn biết buồn nhưng sao mãi cứ liều
Tình đơn lẻ cho lòng nhiều hư
Nhớ Mẹ !
Nhớ Mẹ
Đời chở đi đâu một linh hồn
Để con nhớ Mẹ lúc hoàng hôn
Mỗi lần thất bại , ngồi mà khóc
Gọi Mẹ một mình giọng héo
Còn yếu mềm - Tp
Còn yếu mềm.
___________________________
Vẫn còn giữ mãi bóng hình em
Sao để lòng tôi lại yếu mềm
Ôm ấp thương yêu nào chẳng vững
Quà Sinh Nhật
- Thi Sĩ : Mường Mán
Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc
TÌNH MUỘN KHÔNG EM
TÌNH MUỘN KHÔNG EM
(Tuyển tập Nhật Ký Muộn Màng )
Anh không ngờ em yêu anh đến thế
Không tin mình sẽ có một tương lai
Xin Hãy Trả Anh Ta Lại Cho Đời
Nồn nàn cho lắm rồi cũng tan
Một phía tương tư cũng lỡ làng
Biết sao thôi đành theo số phận
Trãi lòng ra nhận kiếp phụ phàng
Xin ai đừng
Yêu
Mùa thu đầy xác lá vàng
Bao nhiêu lá rụng yêu chàng bấy