Em mãi là cô giáo trong từng mơ ước của anh
Yêu nắng hanh, yêu mùa thu đến muộn
Anh mong ước là học trò mơ mộng
Được sánh bên cô giáo mỗi chiều buông
Em mãi là cô bé trong như từng tiếng chuông
Ngân vang mãi trong lòng anh hoang rộng
Anh sẽ hoá nắng dài trên cỏ mật
Để tiếng chuông buồn lăn mãi mỗi chiều vương
Em cứ mãi hoài thả dài mái tóc suôn
Cuốn chân ai mỗi chiều vàng nhạt nắng
Chẳng ngại ngần anh hoá dòng sông vắng
Soi tóc huyền lấp lánh mỗi sợi thương...
='0' />
lover,
Em vẫn là em của những ngày buồn
Âm thầm đếm mãi sầu thương cuộc đời
Anh ngủ yên rồi tròn giấc mộng
Ngược dòng bảo tố sống bằng thơ .....
DKNY76,
lover,
='0' />