Có một ngày ...
Chị đã ở bên em
Và hát cho những phút buồn hôm ấy ...
Mái tóc mềm
Hương xoay êm ái vậy
Nhóc ngã về vòng tay thuở ấu thơ
Nửa năm trời bé chẳng ngỡ bây giờ
Tìm thấy được một khoảng trời đầy nắng
Đôi tay ấm
Bé chỉ gần một lúc
Còn trả chị về với người ấy kề bên
Rượu Sake... chị nói bé " đừng nên"
Bé vẫn ráng ôm vào lòng men đắng
Để ... nhấp nhoáng
trong mắt buồn xa vắng
Hình bóng ngày nào giờ bé đã quên
Sydney dù hiền cũng chẳng thể giữ chân
Chị bây giờ lại quay về chốn cũ
Yahoo
Bé nói rằng bé nhớ
Có một ngày ... chị đã ở kề bên....
='0' />
VCD_Angel,
Khi còn bé em đây hay giận dổi
Thích tranh dành những gì chỉ có thôi
Tranh chẳng được em đây thốt lời nặng
Làm chỉ buồn giọt lệ rơi xuống môi
Thời gian trôi tuổi thở cũng trôi qua
Chỉ đã lớn rồi bước lên xe hoa
Theo người lạ cùng nhau xây máy ấm
Để em buồn, Nhớ kỷ niệm của chúng ta
Chị ơi chỉ Chị ơi chị có biết
Lúc nhơ" chị lòng dạ em thật tiếc
Khi còn chị thì em lại chẳng mến
Giờ chi đi em đây mới thấm thiết
Lâm Đại Ngọ,
Ngỡ một chiều chỉ mình bé trên train
Có chị nữa cùng níu tay tâm sự
Chuyện biển vắng, chuyện phút buồn hôm cũ
Chị bần thần... sao nhớ phút... vấn vương
Ngỡ nửa ngày chỉ mình bé trên train
Có chị nữa ngồi ở bên thủ thỉ
Chuyện Sydney, chuyện người nào hôm ý
Ga central chị chẳng nỡ biệt ly
Ngỡ một ngày chỉ mình bé ra đi
Có chị nữa lặng im nghe bé kể
Chuyện đóa hoa, chuyện đồng coin lặng lẽ
Bé thả về với hồ nước chiều xưa
Ngỡ một chiều chỉ mình bé dầm mưa
Chị hôm ấy cũng vừa đưa người đọc
Lá thư dài chị viết đầy trong mắt
Mênh mông nỗi buồn chị hỏi bé chiều nay????
Ngỡ một ngày chỉ mình bé về đây
Với nỗi nhớ giờ vơi đi một nửa
Có chị nữa ước mơ chưa tròn ước
Bé mong gì chị không khóc chiều nay...