bài viết được đăng bởi: TungBuocChan với tựa đề viet tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
TungBuocChan,
quynh2212,
Tui đây cũng lạ lắm đây nè
Tính tui mít ướt hay khóc nhè
Vào đây chẵng gặp ai quen cả
Thôi tui với bạn bắt tay nghe .
=======================
TungBuocChan,
quynh2212,
TungBuocChan,
QUOTEHoá ra bạn là trai đó hả
Tui con gái nên chả bắt tay
Quả thật cũng ngại lắm thay
Thôi tui cười nụ để thay câu chào
quynh2212,
TungBuocChan,
quynh2212,
TungBuocChan,
Bớ em xin chớ vội buồn
Bao nhiêu vốn liếng anh tuôn hết rồi
Anh sợ là sợ đầu môi
Như em tình thiệt đâu (có) lời ngu ngơ
quynh2212,
TungBuocChan,
Nghe qua thèm quá xá tay
Con gà cục tác xé phay mắm gừng
Anh ăn anh uống thẳng thừng
Trong bụng trong dạ thiệt mừng gặp em
quynh2212,
Tặng anh một đĩa xé phay
Một mâm hoa trái vun đầy quả ngon
Của ít nhưng một tấm lòng
Của em gái nhỏ chứ không ý gì .
==================
Anh có nhận hong ,nhận rồi có đáp lễ tặng cho Quỳnh gì hong ,hihii
==================
TungBuocChan,
quynh2212,
TungBuocChan,
QUOTEMùa xuân mới có hoa đào
Bây giờ nắng hạ đào nào nở hoa
Chờ hoa anh tặng chu choa
Cổ em dài ngoẳng ,nói ngoa không hà
quynh2212,
TungBuocChan,
QUOTEChỉ một trái tim thôi
Anh tặng cho em rồi
Chắc chắn anh sẽ chết
Nên cho em từ chối
Dẫu sao em cũng ngại
Police họ trói tay
Quy em tội sát nhân
Dạ thôi em xá dài
Em còn yêu đời lắm
Yêu mùa xuân nắng ấm
Yêu thu lá vàng rơi
Yêu chi tình chơi vơi
hihihi
quynh2212,
TungBuocChan,
QUOTETrái vô ưu em chưa hề nhìn thấy
Thuở bé thơ em hái cỏ vô ưu
Ép vào vở đời hồn nhiên biết mấy
Chẵng nghĩ gì khi gọi đó và đây
quynh2212,