Đêm vắng
Đêm vẫn lao xao gió vọng vào
Người đã về, hay tôi chiêm bao?
Phòng vắng, đèn vàng hiu hắt quá
Bóng một nỗi buồn nghiêng xanh
Em đã biết
Em đã biết
Em đã biết treo nghiêng nỗi nhớ
Ngày tươi hồng duyên nợ chờ nhau
Mặc mây mặc gió lao xao
Con sông bến nước hòa màu nhớ
Giấc Mơ Anh Lái Đò
Giấc mơ anh lái đò
Năm xưa chở chiết thuyền này
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
Để
Lạc lối đường tình (2)
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-29 01:33
Những tưỡng trong mơ gặp người xưa
Nào như mộng ão càng thêm mộng
Lạc lối
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đôi nét về
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tên thật: Nguyễn Văn Tạo
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nam Định
Sinh quán: Sài Gòn
Nghề nghiệp: Giáo viên Vật
Đi tìm mộng mị
Đi tìm mộng mị
Tự ru lòng đi tìm mộng mị
Thèm bâng quơ tri kỷ ngày xưa
Chợt nghe như những hạt mưa
Rơi trên lá cũ đong đưa hững
Mưa Buồn by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:45
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-19 15:33
http://img3.imageshack.us/img3/4113/muathu.jpg
Tết tây , tết ta .
Mồng một đi cày không dám than
nụ cười nửa miệng là sao nhỉ ?
Có nghỉa là đây chẳng mấy vui
Mồng hai đi cày gặp con gái
đứa liếc ,