Phôi pha tuổi nào ?!
Phôi pha tuổi nào ?!
____________________________
Dõi mắt theo vào tới cõi xa
Chỉ trông heo hắt ánh chiều tà
Tím sương mờ nhạt xây hoang
Mãnh Hồn Sầu
Ánh trăng năm xưa khuyết nữa vầng
Người đi biền biệt nổi chơi vơi
Lấp lánh trời Thu sầu tan tát
Lệ thắm bờ vai tự bao giờ
Cô đơn trăng
Phím Khúc Cung Đàn
Chiều nắng vàng hanh rọi bóng vườnHoa hồng dưới nắng tỏa mùi hươngNụ hoa nhụy hé bao ngây ngấtkhoe sắc đài trang đắm vấn vươngQuấn quít nồng
Một Mai Ta Chết
Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta
Để một mai thân về cát bụi
Sống cuộc đời ham chi vật chất
Khi lìa đời chỉ thế mà thôi
Xui hai tay nhắm
Đỉnh sầu
Chẳng còn phép lạ nhiệm mầu nào
Mang tôi về với em .
Thế giới của khổ đau
đã lên ngôi từ dạo ấy
người tung hô với những nụ
Gái Chân Son by Hải Đường
Bài được HaiDuong sửa lúc 2012-5-11 13:01
http://desmond.imageshack.us/Himg233/scaled.php?server=233&filename=gaichanson2.jpg&res=landing
Thơ Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-11-10 02:46
http://image.blingee.com/images17/content/output/000/000/000/5ee/501152596_584935.gif?4
Bóng thu sang
Gió
Em về
Cánh chim trời có khi nào biết mỏi
Khi nào người biết mỏi gối chồn chân
Đời mênh mông gọi vẫy biết bao lần
Người đòi lại, người biết đâu