Sầu vạn cổ ! - Tp
Sầu vạn cổ !
___________________________
Dòng đời buông mãi bản tình ca
Hình bóng ai kia chẳng nhạt nhòa
Cho dẫu đi qua nhiều bão tố
Ngón út
Ngón Út
-Bùi Chí Vinh-
Đưa anh ngón út anh cầm
Cái ngón ốm nhách mà em dấu hoài
Không đưa, anh nắm bàn tay
Anh nâng lên mũi hỏi ai bắt
Nao nao nỗi buồn
Nao nao nỗi buồn
Bên nắng cháy bên sương dầm
Ta đi trong nỗi lặng thầm khúc nôi
Thấy mình là kẻ mồ côi
Lẻ loi róc rách xa xôi cuối
Mù đổ cơn mưa
Mùa này trời đổ cơn mưa
Để cho thương nhớ lại vừa lệ khăn
Mùa này nắng đổ bâng khuâng
Chiều đi nhè nhẹ mấy lần hoàng hôn
Mùa này thu
Bài thơ không tên số hai .
http://img188.imageshack.us/img188/1088/picture311o.jpg
at 2009-08-28
Lần đầu tiên trong đời em nếm rượu
tay nâng ly và giọt lệ tràn mi
bỡi vì anh nên em
Cảm Ơn Mẹ
Cảm Ơn Mẹ
Ngày buồn nhất là ngày không còn Mẹ
Thế gian ôi ! sao quạnh quẽ cô liêu
Giờ quanh ta là thương nhớ chắt chiu
Của
Cũng Vẫn Tôi
1966
Cũng Vẫn Tôi
Nhè nhẹ thôi nha nhung
Yêu nhau. Tình Lỡ - Tình Xa
Yêu nhau. Tình Lỡ - Tình Xa
Mộng trăm năm em anh nào cá cược
Nên vẫn yêu dù được hay là không
Tình ngàn đời mãi mãi cứ mênh mông
Chẳng