Vẫn Nhớ! Khuya thức dậy nhìn bàn thờ của Mẹ
Ngày tiễn Mẹ, nước mắt rơi thật khẻ
Từ ngày ấy mưa dầm buồn nức nẻ
Mây trắng ơi.. bầu trời ơi.. chia sẻ
Tối đêm nay hình như qua thật lẹ
Rồi ra hiên tôi đứng khóc một mình
Ngó lên cao, sao vẫn sáng lung linh
Tim thổn thức ước điều không có thể!
Sợ Mẹ rầy, lỡ vỡ giấc bình an
Đôi tay nào chít vội chiếc khăn tang
Hồn khép kín thiên thu hình bóng Mẹ
Ngồi cắn răng ôm chặt chữ nhớ mong
Bài hát nào mồ côi Mẹ đau lòng
Con mếu máo nhấp môi theo dòng lệ!
Một giận hờn buồn tũi với cút côi
Biết từ đây tiếp tục với lẻ loi
Đời con mãi mang nỗi buồn quạnh quẽ
Tôi thắp đèn tìm sáng của bình minh
Rồi nhìn Cha nay còn lại một mình
Lòng buốt nhức với tình người đơn lẻ!
newlife,
hic ... Đọc Bài Thơ Của TV làm NL cũng chạnh lòng nhớ Mẹ ..xin chia sẽ nỗi nhớ và lòng yêu thương đến những ai đã mất mẹ .và cũng kg quên nhắc nhở những ai đang rất hạnh phúc vì còn có Mẹ trên đời ..
:o