Trọn Đời Là Của Anh
Một trái tim em tặng cho người
Trọn cả đời em chỉ yêu anh
Như đám mấy xanh , tranh dành trôi nổi
Vui mải thôi, dù đời bạc đen
Trái tim yêu vẩn
Chút nhớ ....gợi sầu
Có chút nhớ, chút thuơng, chút đợi chờ
Từng giây từng phút gỡi về nguời xưa
Văng vẵng cho lòng thêm bao u sầu
Giăng đầy tim đó gợi màu nhớ
Giỗ Cha
Giỗ Cha (lầnhai)
Ngày 28 tháng 10 năm 2015
Nhằm ngày 16 tháng 9 năm Ất Mùi
Giọt lệ rưng rưng lại chảy dài
Chiều chiều đầu ngõ ngắm mây
Cảm Tác
Cảm Tác
Trăm năm là mấy đoạn trường
Mà quên phận mỏng, mà vương vấn nhiều
Hồn tôi có một chút Kiều
Để thương, để
Một Nửa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-5-26 08:06
Một Nửa
Không anh tím vắng trời chiềuTơ lòng lẽ bóng liêu xiêu bến bờHạt mưa thấm ướt hồn
Một Ngày Mưa Trên Phố
Một Ngày Mưa Trên Phố
-Tú Trinh-
Sài Gòn mưa ướt trời đêm
xuýt xoa
may ấm mắt em đèn vàng
đôi khi đại lộ thênh thang
mình đi cứ ngỡ hai
Trầu mấy lá
Trầu mấy lá
Vẫn đó bờ tre ngày tiễn biệt
Còn kia ruộng lúa nở vàng môi
Xưa qua cầu khỉ tay ai dắt
Đây đó hai bờ sóng sánh đôi
Nói với con..
Nói với con...
Đành vậy rồi...
Dòng nước chảy xuôi
Má con mình buồn vui bên cạnh
Mấy đêm nay...
Trời se se lạnh
Gần sáng