Phải chi...
Phải chi…
Phải chi mình chẳng biết nhau
Thì đâu có cuộc tình đau muộn màng...
Bây giờ hai kẻ hai đàng
Em đành ôm trái tim tàn… lỡ duyên!
XÍCH LÔ
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/xichlo-1_zpsd62d60de.png
Tình lỡ - Tp
Tình lỡ .
___________________________
Dẫu biết đôi ta đã lỗi thề
Luôn còn mối hận kéo lê thê
Mưa giăng lá rụng tình mang đến
Nắng
Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ "bé Hai"
Anh cứ gọi "bé Hai" hoài đi nhé
Đừng "xin tì" đừng thỏ thẻ "yêu em
Nhớ Mẹ
Nhớ mẹ
Về đâu một cánh chim chiều
Buâng khuâng truớc gió cô liêu giữa trời
Bên Đông hai tiếng à ơi
Bên Tây kẽo kẹt ru hời nắng
Tháng Sáu Nhớ Mẹ
Chiều xưa tháng sáu mây giăng xám
Lất phất mưa bay hạt tím trời
Tin báo đưa về Mẹ đã mất
Thẫn thờ con khóc mãi không
Chuyện cổ tích đồng quê
Rét tháng 3 bà già chết cóng
Con nằm giường tầng mong ngóng chốn quê xưa
Không biết giờ này mẹ đã nhóm bếp chưa ?
Cái áo rét mẹ mang, hay lại