Tình Vu Vơ...(1)
Đêm hoang lạnh , ánh trăng quạnh vắng
Nét vu vơ , tím lặng canh trường
Sầu vương mắt dõi ngàn phương
Trĩu quằn nhung nhớ , ai tường thấu chăng
THƠ QUÊ HƯƠNG
Chợ Tết
(Đoàn Văn Cừ)
Giải mây hồng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam,
Giai điệu buồn
Giai điệu buồn
Giai điệu buồn ơi trổi nữa đi
Đàn đây ta khảy ngón tay ghì
Trời mây nào biết điều thầm lặng
Của kẻ ngồi nhìn
Lấy Vợ ............
Đừng lấy vợ như thế http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/nono.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='nono.gif' />
Còn chút ưu tư- Tp
Còn chút ưu tư.
____________________________
Nước chảy hoa vàng lững thững trôi
Sao mai một chiếc ở bên trời
Trăng tàn khói biếc trông mờ
Giọt Sầu
http://img824.imageshack.us/img824/5024/giotsaucn1.jpg
Thơ Nhớ Quê
Cũng đã bao năm tôi chẳng về
Thăm hàng tre xanh nghiên bóng mát
Làm cho thân xát buồn tái tê
Ngồi đây nhớ quê mình tôi hát
Trong suốt cuộc
Hạ Nhớ
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-3-3 00:04
Hạ Nhớ
Ngọc Tiên
Mùa Hạ ơi sao nồng nàn tình nhớ
Tuổi dại khờ bỡ ngỡ