Tương Tư Ước
Cơn đau bất tử chạy về nhanh
Không ghi vào sách điều tan vỡ
Sao mỗi từng câu nhớ ngược xuôi !
Viễn xứ nhìn trời thấy bốn phương
Kìa xa có lẽ dáng người thương
Mấy ngàn dặm bước xa không nhỉ
Nhấp nhỏm làm sao một nỗi buồn !
Anh một nơi và ta một nơi
Đêm nay trăng gió cũng xa rời
Đường xưa quạnh quẽ như cô phụ
Khắc khoải thẩn thờ nến lụn rơi
Một vết sầu loang tự động lan
Viền con mắt lệ một màu than
Chờ ai lơ đểnh quên trang điểm
Đành để bụi đời cay mắt đang ...
Tay cắm vào bình cành nhớ nhung
Cho tương tư trổ suốt đời cùng
Một hoa một bóng ta thầm ước
Nở đóa vô tư .. dạng thủy chung !!!
TV
567,
Ngược xuôi câu chữ ta ghép lại
Vần thương, vần nhớ, vần đau, vần sầu
Trộn chung lại những âm vận ấy
Ta được một chén Tương Tư Ước nguyền
hihihihihihihihihi
nhoccon151279,
Tương tư ta biết làm sao
Hỏi trời không trả, hỏi người ngoảnh đi
Tương tư ta ước được gì
Đành đem về gói sầu bi riêng mình
Tương tư ta khóc một mình
Anh kề em đó tưởng chừng vạn xa
Tương tư em ước anh qua
Ngờ đâu không thấy, anh xa mất rồi
Tương tư em ước mưa rơi
Cho em, anh sẽ chung đôi dưới trời
Tương tư em ước để rồi
Dưới cơn mưa lạnh trở về tương tư
thuvang,
[quote]567 gửi lúc 2011-11-10 14:51
Ngược xuôi câu chữ ta ghép lại
Vần thương, vần nhớ, vần đau, vần sầu
Trộn chung lạ ...[/quote]
Hihihi...567 uiii , sẳn tay trộn dùm cho TV một chén Tương Tư luôn hen , xin cám ơn trước...hehhehe
hoangngoc,
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-11-12 10:17
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-11-12 07:51
xin mượn chén tương tư của 567 nha
Chén Tương Tư
Chén tương tư mời anh nếm thử
Có vị buồn,vị đắng,vị cay
Hoà nước mắt vào chén ấy người ơi
Sẽ cảm được những gì tôi đã uống
Sẽ nếm được vị đắng ở trên môi
Sẽ nếm được vị buồn khi đêm xuống
Sẽ thấy được tình kia nhiều chua xót
Và những điều mà tôi không nói hết
Người uống thử người mới hiểu cho tôi
Để đêm về người mới thấy đơn côi
Nâng chén ấy không có bạn tri bôi
Chén tương tư ,tôi uống hoài vẫn không vơi
hoangngoc
thuvang,
[quote]hoangngoc gửi lúc 2011-11-12 07:50
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-11-12 10:17
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-11-12 ...[/quote]
Truiii...Hoangngoc ơi chén Tương tư đâu có ai cho mượn nè.....Đừng cho mượn nha 567 :)
Tương tư ta đứng bên hồ lệ
Biển nhớ nghìn năm cứ vỗ về
Nguyệt lạnh sương rơi đơn lẻ quá
Lời ru tiếng sáo nát cơn mê !
Thời gian đâu thể nào dứng lại
Biền biệt ngoài khơi bóng dáng ai
Từng giọt buồn thương còn ấp ủ
Nghe lòng thấm mặn cả đêm nay
Tưong tư dó nha ,....hihihi
hoangngoc,
Nâng chén ta say quên tình phụ
Men nồng tình nhạt khóc tương tư
lệ ươm nhung nhớ sầu vạn kiếp
cạn lời,cạn rượu,cạn tình tôi
mượn chén tương tư của 567 nếm thử coi có giống cua HN hông vậy mà....hihi
thuvang,
[quote]hoangngoc gửi lúc 2011-11-12 15:33
Nâng chén ta say quên tình phụ
Men nồng tình nhạt khóc tương tư
lệ ươm nhung nhớ sầ ...[/quote]
hihi...vậy chén Tương tư của 567 có giống chén TT của Hoangngọc kg?
Uống đến bao giờ mới biết say
Từng ly dấu ấn cạn cùng ai
Giọt còn ở lại trong lòng đợi
Nên khối tương tư cứ thấm hoài
hoangngoc,
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-11-14 03:06
Tương tư nằm đó đợi tình ai
Cho trái tim côi cứ héo gầy
Nếu kéo thời gian dừng lại được
Thì chén giao bôi đã rót đầy.
567 thích trộn cho người khác uống thôi TV nên có vị khác của HN hì hì hi....
newlife,
Anh đến thăm em một buổi chiều..
Để rồi thương nhớ đến ngàn sau..
Tương tu nâng chén cùng ai cạn...
Rượu đã cạn bầu ,,sầu chẳng vơi ...
hihihi ai cũng tương tư....nên NL cũng thử coi cái mùi tương tư có dzui kg hén....
hoangngoc,
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-11-16 05:25
[quote]hihihi ai cũng tương tư....nên NL cũng thử coi cái mùi tương tư có dzui kg hén....
[/quote]
Một chút tương tư có với đời
Vui làm sao được hởi bạn ơi
Tình nghĩa phu thê giờ phai nhạt
Chỉ chén tương tư chung lối về
567 trộn có một chén tương tư mà sao ai cũng muốn thử vậy nè. hihihi
thuvang,
[quote]newlife gửi lúc 2011-11-14 02:41
Anh đến thăm em một buổi chiều..
Để rồi thương nhớ đến ngàn sau..
Tương tu nâng ch ...[/quote]
Tương tư vui hen Newlife :)
Tự nhiên có một người để nhớ.....
Người đến thăm tôi một buổi chiều
Để rồi tôi nhớ , tôi buồn hiu
Đêm ngày tôi gọi tên nho nhỏ
Ôi giọt tương tư quá mỹ miều !
Chuc vui luôn nha NL.
newlife,
Một chút vấn vương một chút sầu..
Âm thầm tôi mãi gọi tên ai..
Sợi thương sợi nhớ tình nay lỡ ...
lệ lòng rơi mãi nào ai hay....
hihihi tương tư thấy ớn...vui nghen các bạn...nói dzay chứ kg phải dzay đâu....
thuvang,
[quote]newlife gửi lúc 2011-11-15 03:05
Một chút vấn vương một chút sầu..
Âm thầm tôi mãi gọi tên ai..
Sợi thương sợi nhớ ...[/quote]
Hihihi...tương tư vui mà NewLife ( cứ tin như vậy đi nha :) )
Một chút vấn vương , một chút thôi
Âm thầm.. sẽ lớn , sẽ nhân đôi
Sợi thương sợi nhớ trùm đôi mắt
Lệ nhỏ mưa rơi ướt cả đời...!!
HHihì
2010,
Tương tư chén anh đà trộn sẳn?
Xin mời chào ai thích cứ nếm qua !
Hương vị mặn đắng chua cay...như sinh tố?
Nhắm mắt,nuốt vào...
tình ấy sẽ...cuốn trôi???
newlife,
Tương tư dzui hả sis TV...hihihihi .tiêp nè..
Ngẩn ngơ ,buông tiếng thở dai...
Tương tư sao cứ lén hoài vào tim..
Rồi đem nhung nhớ vào trong mông....
Mộng đã tan rồi người ở đâu....?
VienPhuong,
Chào các bạn thơ thân mến...VP cũng xin chút tương tư.
Xin em một chút tương tư
Đem về anh uống cho nhừ con tim
Để xem hồn có ngã nghiêng
Nếu mà nghiêng ngã xim thêm tí tình ....
Viễn Phương
thuvang,
[quote]2010 gửi lúc 2011-11-15 19:05
Tương tư chén anh đà trộn sẳn?
Xin mời chào ai thích cứ nếm qua !
Hương vị mặn đắ ...[/quote]
Chào mừng 2010 đến với Vườn Thơ Tương Tư... :)...Vui hông 2010? hihihi
Chén tương tư của ai mời gọi ?
Nghe đắng nghe cay nhung nhớ về
Hãy cố cạn ly ...dù lệ đổ
Để tình còn mãi ...với cơn mê
Chúc vui , khỏe luôn nha 2010
thuvang,
[quote]newlife gửi lúc 2011-11-16 00:13
Tương tư dzui hả sis TV...hihihihi .tiêp nè..
Ngẩn ngơ ,buông tiếng thở dai...
[/quote]
Hihihi...tương tư đâu có thể nào bỏ nửa chừng đâu Newlife...phải tiếp tục thôi hehehe
Ngẫn ngơ , ta gọi tên ai
Tương tư có lẽ đêm nay lại về
Bên ngoài mưa cứ lê thê
Còn ta với mộng tái tê khóc thầm...
thuvang,
[quote]VienPhuong gửi lúc 2011-11-16 05:19
Chào các bạn thơ thân mến...VP cũng xin chút tương tư.
Xin em một chút tương tư
[/quote]
Hihihi...Không biết Anh VP xin tương tư của ai , nên hổng dám.....cho...:) , bây giờ bắt chước Anh , TV cũng đi xin Tương tư đây
( hông biết có ai chịu cho hông hén? )
Xin anh một chút tương tư
Đem về ươm mộng - ta ru cuộc tình
Dẫu cho mắt lệ long linh
Cứ xem như một lần xin cuối cùng
TV
newlife,
Mời Viễn Phương cùng tương tư với mọi người nghen .....nhưng tương tư mà uống được sao Viễn Phương ....? cái này lạ à nghen...nhưng thôi kệ có thêm 1 người tương tư là NL có thơ để đọc...hihihihi
chúc mọi người vui...
Tương tư thuyền đã lỡ đò...
Xa nhau đễ nhớ lệ trào ước mi...
Sao tôi ôm ấp bóng hinh...
Thuyền đà rời bến còn mình đứng trông...
Hihihi ,,thơ tương tư khó quá...kg biết làm.