Khung trời kỷ niệm ngày xưa đó
Áo trắng ngây thơ tuổi học trò
Bẻn lẻn tình trao qua ánh mắt
Tiếng yêu e thẹn trên vành môi
Nhặt hoa thay thế lời tình tỏ
Trao vội người thương nhánh phượng hồng
Bỡ ngỡ thẹn thùng tay nhận lấy
Nhớ thương ấp ủ giữ trong lòng
Rồi tình yêu đến tìm bên nhau
Mãi lúc chia tay ngấn lệ sầu
Cho mộng đêm trường lòng thổn thức
Bóng hình gợi nhớ nhói tim đau
Qua rồi năm tháng chuỗi ngày mơ
Trường cũ tình xưa phủ bụi mờ
Kỷ niệm học trò đọng ký ức
Bồi hồi nuối tiếc tuổi ngây thơ
PTH
thuvang,
Hi Hưng ,
VietCaDao cũng như TV rất vui mừng chào đón Phạm Thế Hưng đã vào sinh hoạt tại đây :)
Thật ra TV đã đọc thơ Hưng mấy hôm nay rồi , hay quá , đôi khi một bài phải đọc đi đọc lại hai ba lần .. đến nỗi quên chào , mà bây giờ chào cũng được muh Hưng hen ...hihihi
VCD va TV nói riêng hy vọng sẽ còn được đọc hoài hoài dòng thơ mượt mà , êm đềm nhưng thật là tha thiết của PTH tại vườn thơ này .
Chúc Hưng khoẻ luôn , nhiều niềm vui và sẽ thành công trên mọi lãnh vực trong cuộc sống .
Mến chào , TV
PhamTheHung,
Chào bạn Thu Vàng,
Thế Hưng cám ơn lời chào đón thân tình của Thu Vàng lắm nhe. Vào đây cũng còn chút bỡ ngỡ và chắc phải cần mất thêm một thời gian mới đọc hết được các bài thơ của các bạn trong vườn thơ này.
Mến chào,
TH
Trả Lại Em Tuổi Hay Buồn
Gom chút lá vàng, chút nhớ thương
Gữi người em nhỏ nơi sân trường
Chút tình để dạ còn lưu luyến
Bao mối tơ lòng mãi vấn vương
Trả lại nơi xưa tà áo trắng
Đưa về chốn cũ tuổi hay buồn
Để anh tìm lại ngày thơ mộng
Một thưở nhìn hoa tỏa ngát hương
PTH
thuvang,
[quote]PhamTheHung gửi lúc 2012-4-14 12:46
Chào bạn Thu Vàng,
Thế Hưng cám ơn lời chào đón thân tình của Thu Vàng lắm nhe. Và ...[/quote]
Mến chào Thế Hưng lần nữa ...:)
TV họa thơ làm quen há ...hihihi
Nhận Lại Thơ Hương
Hãy nhớ đi anh ánh mắt thương
Ngọt ngào lưu luyến buổi tan trường
Đừng đem mà bỏ vào trang vỡ
Lưu bút không sao nói vấn vương
Trở gót về xưa tìm mộng trắng
Trinh nguyên ấp ủ nét mi buồn
Tay nào nhận lại ngày thơ mộng
Hỏi lòng một thuở .. phiến thơ hương.
Thuvang
PhamTheHung,
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-15 03:03
Mến chào Thu Vàng,
Thu Vàng họa lại bài thơ đọc nghe hay lắm. TH xin gữi lại nơi đây một chút gì của thưở xa xưa....
Ngày Xưa Ơi Ngày Xưa
Ngày xưa ai đó để anh chờ
Đón nhận thư trao mắt ngó lơ
Hờ hững hiện lên trong ánh mắt
Để anh thất thỉu ôm lòng mơ
Ngày xưa ai đó nghiêng vành nón
Cùng bạn giả lơ cười thật dòn
Chân bước như vờ không ngó thấy
Để anh đứng đợi mỏi mòn trông
Làm sao quên được ngày xa xôi
Tình trót yêu em …. yêu thật rồi
Đối diện mà lòng đầy bối rối
Tiếng yêu ngượng ngập trên vành môi
Xin em giữ hộ ngày xưa đó
Đừng để thời gian phai nhạt mờ
Giữ chút thẹn thùng lời ấp ủ
Để anh thương nhớ mãi trong lòng
PTH
thuvang,
[quote]PhamTheHung gửi lúc 2012-4-15 03:01
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-15 03:03
Mến chào Thu Vàng,
[/quote]
Mến chào Thế Hưng lần nữa nữa ..:)
TV xin họa tiếp bài : Ngày Xưa Ơi Ngày Xưa nha
Ngày Xưa .. Học Trò
Ngày xưa ngơ ngẫn trên đường nhỏ
E thẹn nhìn hoài bóng phía sau
Nhỏ bạn hình như đà đoán được
Cứ vờ nhắc nhở .. lẹ lên nào !
Ngày xưa thư nhận không thèm đáp
Nhưng cả đêm dài thức đếm sao
Ngôi ở xa xa đang chiếu sáng
Chắc là tinh tú của người trao ?
Tuổi thơ còn lại là nhung nhớ
Chung lớp chung trường một xuyến xao
Gương mặt ửng hồng qua ngõ gặp
Phút giây không nói giữ nguyên màu
Rồi thì tình ấy theo năm tháng
Mơn mởn theo trăng , mây gió trôi
Hoa bướm còn vờn ta còn mãi
Dòng sông của thuở học trò ơi ...
Thuvang
GiángThuXưa,
[quote]PhamTheHung gửi lúc 2012-4-14 12:46
Chào bạn Thu Vàng,
Thế Hưng cám ơn lời chào đón thân tình của Thu Vàng lắm nhe. Và ...[/quote]
PTH ....cho GTX họa tiếp bài nha TH
Trả Lại Em Tuổi Hay Buồn
Gom chút lá vàng, chút nhớ thương
Gữi người em nhỏ nơi sân trường
Chút tình để dạ còn lưu luyến
Bao mối tơ lòng mãi vấn vương
Trả lại nơi xưa tà áo trắng
Đưa về chốn cũ tuổi hay buồn
Để anh tìm lại ngày thơ mộng
Một thưở nhìn hoa tỏa ngát hương
PTH
Trả Lại Em Tuổi Hay Buồn
Lá bàng gom lại nhớ nguời thương
Kỷ niệm năm xưa dưới mái trường
Lưu bút trao tay còn vấn mãi
Dòng thơ xao xuyến luyến thương vương
Ngây thơ con gái thời xinh xắn
Tuổi mộng tuổi mơ tuổi biết buồn
Giăng lối yêu thương nhiều dệt mộng
Phượng hoa đỏ thắm thoảng mùi hương
GTX
Thu Vàng , Thu Hương ơi .....tụi mình ví PTH nầy lại nha .....đặng cho PTH làm tranh thơ cho tụi mình nửa ....hi..hi..phải hôn PTH ....
TV ơi ...tụi mình viết tắt TH không coi chừng em Thu Hương nầY la làng đó ......phải hôn TH :lol
HuynhHuong,
Cho HH được tiếp "Ngày xưa ơi..ngày xưa" với anh nhé... anh TH
Ngày xưa ơi… Ngày xưa
Nhớ lại ngày xưa anh nói yêu
Tình thắm trao nhau một buổi chiều
Hoàng hôn ngã bóng…chiều tim tím
Cầm tay… anh gửi lá thư yêu
Chiếc nón ngày xưa…em vẫn giữ
Cùng bao kỷ niệm rất êm đềm
Thư tình… em ép trong nhật ký
Mỗi lần xem lại… nhớ anh yêu!
Ngày ấy giờ đây …thật đã xa
Tình đó trong anh có nhạt nhòa?
Đêm xuống lạnh căm, lòng cô quạnh
Nhớ lại ngày xưa…mắt lệ tràn
Em giữ trong tim ngày xưa đó
Cùng bức thư tình anh đã trao
Nhớ thuở ban đầu …anh đã đến
Đã cướp hồn em một nụ cười!
Huỳnh Hương
uyenuyen, PhamTheHung, thuvang, GiángThuXưa, thuvang, PhamTheHung, thuvang, uyenuyen, thuvang, GiángThuXưa, thuvang, uyenuyen, thuvang,
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-17 03:20
TH, TV, HH , cho UU tiếp theo nha
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-16 13:00
Mến chào các bạn Huỳnh Hương, Giáng Thu Xưa, Uyên Uyên, và Thu vàng
Cám ơn các bạn đến viếng thăm và nhả thơ như sóng trào. Kỳ này TH chắc chết chìm trong sóng thần này quá. Xin được họa lại bài thơ thất ngôn bát cú của bạn Uyên Uyên và xin hẹn lại lần sau sẽ hồi đáp thơ cho các bạn khác.
Thăm Trường Xưa
Bạn hỡi bây giờ ở chốn nào
Luyến lưu nhung nhớ biết là bao
Sân trường rãi rác hoa phượng đỏ
Mái ngói rêu phong cổng bạc màu
Nỗi nhớ hoài vương thời kỷ niệm
Niềm thương đọng lại thoáng qua mau
Bao giờ trở lại thăm trường cũ
Nao nức mừng vui lệ vội trào
Uyên Uyên
Trường Cũ Tình Xưa
Tha hương lạc bước phương trời nào
Trường cũ tình xưa nhớ biết bao
Hàng phượng hè sang hoa trổ đỏ
Nhánh me xuân đến lá xanh màu
Thầy cô một thưở tình lưu luyến
Bạn hữu ngày nào qua rất mau
Kỷ niệm chỉ còn trong ký ức
Nỗi niềm thương nhớ mãi dâng trào
PTH
[quote]GiángThuXưa gửi lúc 2012-4-15 17:22
PTH ....cho GTX họa tiếp bài nha TH
Trả Lại Em Tuổi Hay Buồn
[/quote]
" Thu Vàng , Thu Hương ơi .....tụi mình ví PTH nầy lại nha .....đặng cho PTH làm tranh thơ cho tụi mình nửa ....hi..hi..phải hôn PTH ....
TV ơi ...tụi mình viết tắt TH không coi chừng em Thu Hương nầY la làng đó ......phải hôn TH :lol "
Hihhi...GTX với mấy bạn ai ví PTH thì ví đi nha ...còn tui thì đi mua ống khóa ..để khóa cổng rào Vườn thơ lại , hong cho ai ra hết :)
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-4-17 01:51
[quote]Hihhi...GTX với mấy bạn ai ví PTH thì ví đi nha ...còn tui thì đi mua ống khóa ..để khóa cổng rào Vườn thơ lại , hong cho ai ra hết
[/quote]
TV ơi ...Nhớ mua ổ khoá cho thiệt lớn nha ...để không thui bị vuột đó ....TH tàng hình hay lắm đó TV ....chưa chi đãso*. sóng thần làm cho chìm kia kìa .....:lol Thu Hương đâu mất tiêu rồi ...
[quote]GiángThuXưa gửi lúc 2012-4-17 01:50
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-4-17 01:51
[/quote]
[table=98%]
[tr][td][tr][td]TV ơi ...Nhớ mua ổ khoá cho thiệt lớn nha ...để không thui bị vuột đó ....TH tàng hình hay lắm đó TV ....chưa chi đãso*. sóng thần làm cho chìm kia kìa .....:lol Thu Hương đâu mất tiêu rồi ...
[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
[tr][/tr]
[/table]Thế Hưng ơi ..ra đây mà nghe Giáng Thu Xưa xúi TV kìa ...hihihi
Đừng lo TH hen , cứ ở trong Vườn thơ VCD sáng tác thơ đi ...nếu mà có đói pụng TV nấu cơm chai cho ăn nhe :)
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-17 10:27
Được nhốt lại trong vườn thơ với bầu rượu nhi hồng và cùng họa thơ với các nàng tiên nữ thì còn gì bằng nữa. Cám ơn nhả ý của chủ vườn thơ nhiều lắm nhe….. hi hi
Vườn Thơ Mộng
Vườn thơ trổ lắm nhiều hoa hồng
Lạc bước vào đây chợt thoáng lòng
Bầu rượu nhi hồng đà có sẳn
Chén ngà bạch ngọc thiết gì hơn
Nhâm nhi phóng bút vần thơ tuyệt
Lảo đảo cầm gươm múa mấy vòng
Tự hỏi nhân gian còn có chổ
Để ta ru giấc mộng tiên bồng
PTH
Khà … khà … khà …..
[quote]PhamTheHung gửi lúc 2012-4-17 09:52
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-17 10:27
Được nhốt lại trong vườn thơ với bầ ...[/quote]
Truiiii...... còn kha` kha` kha` nữa ta uiiii....
Tiên nữ đâu ? ?? Chắc say hết thì phải ???
[quote]thuvang gửi lúc 2012-4-17 15:52
Truiiii...... còn kha` kha` kha` nữa ta uiiii....
Tiên nữ đâu ? ?? Chắc say hết thì ph ...[/quote]
Truiiii...... còn kha` kha` kha` nữa ta uiiii....
Tiên nữ đâu ? ?? Chắc say hết thì phải ???
TV ơi đọc bài thơ Vườn Thơ Mộng của TH củng đã thấy say rồi .....kiểu nầy muốn tỉnh củng hơi khó đa ....:sleepy:
bài thơ nầy muốn họa hơi bị khó à đa ...TV ơi ....ráng thử nha TV :dizzy:
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-21 16:19
[quote]uyenuyen gửi lúc 2012-4-18 03:45
Truiiii...... còn kha` kha` kha` nữa ta uiiii....
Tiên nữ đâu ? ?? Chắc say hết thì ph ...[/quote]
TV ơi đọc bài thơ Vườn Thơ Mộng của TH củng đã thấy say rồi .....kiểu nầy muốn tỉnh củng hơi khó đa ....:sleepy:
bài thơ nầy muốn họa hơi bị khó à đa ...TV ơi ....ráng thử nha TV :dizzy:
Hihihi...Để đó tui , để đó tuiiii
Chời , hong biết từ bao giờ tui có Bà Đốc (thúc ) dza. ta !!!
Vườn Thơ Mộng
Vườn thơ trổ lắm nhiều hoa hồng
Lạc bước vào đây chợt thoáng lòng
Bầu rượu nhi hồng đà có sẳn
Chén ngà bạch ngọc thiết gì hơn
Nhâm nhi phóng bút vần thơ tuyệt
Lảo đảo cầm gươm múa mấy vòng
Tự hỏi nhân gian còn có chổ
Để ta ru giấc mộng tiên bồng
PTH
Ổ Khóa Vườn Thơ
Ổ khoá vườn thơ rạng rỡ hồng
Giăng ngang ngõ lối đón chào lòng
Hồng Đào mỹ tữu đà phơi giọt
Huyết lệ từ say ươm ướt hơn
Bút đậm phăng phăng thi tứ tuyệt
Mực phai khô quánh ngữ ngôn vòng
Nơi đây mấy chổ xin đừng hỏi
Há dễ lui chân chốn tiên bồng
Tiếp tiếp nha Tiên nữ GTX , HH , ThuHuong , PX , UU , Minhlatiennu , HN , TX ,YD .... uiiiii a`
Hihih , trò mới edit bài này lại nè Thầy TH ( hong thuiii ..uổng công Thầy post bài dạy trò tui :) )
[quote]thuvang gửi lúc 2012-4-18 04:57
TV ơi đọc bài thơ Vườn Thơ Mộng của TH củng đã thấy say rồi .....kiểu nầy muốn t ...[/quote]
Vườn thơ trổ lắm nhiều hoa hồng
Lạc bước vào đây chợt thoáng lòng
Bầu rượu nhi hồng đà có sẳn
Chén ngà bạch ngọc thiết gì hơn
Nhâm nhi phóng bút vần thơ tuyệt
Lảo đảo cầm gươm múa mấy vòng
Tự hỏi nhân gian còn có chổ
Để ta ru giấc mộng tiên bồng
PTH
GTX vô tiếp TV đây ....coi TH có thoát khoải vườn Thơ nầy không nha .
Vườn Thơ Tiên Nữ
Vườn nở muôn hoa rực sắc hồng
Thuận đường ghé lại vấn vương lòng
Hương nồng hồng tửu thơm ngây ngất
Vị đắng men cay chẳng quá hơn
Say khướt riêng mình chung rượu đắng
Cùng vườn thơ mộng lượn quanh vòng
Đã vào giới cảnh sao quay bước
Tiên Nữ chung quanh chốn " Cõi Bồng "
GTX
Tiếp theo nha Tiên Nữ , HH,Thu Hương,.PX, UU, HN,TX,YD ....uiiii à ....
Hihihi...thiệt tình Tiên nữ GTX ....:victory:
[quote]thuvang gửi lúc 2012-4-18 06:51
Hihihi...thiệt tình Tiên nữ GTX ....[/quote]
TV nhấm TH có thoát khỏi tiên bồng và cõi bồng hôn nha ......:lol
Hihihi...còn tùy mấy Tiên nữ kia có thêm bồng nào không á :)
ads
module block ngaunhien
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-3-25 19:37
http://img443.imageshack.us/img443/2097/sequen.jpg
Tha^n tui cu*' ga'nh buo^`n fie^`n
la`m sao cho he^'t muo^.n fie^`n anh trao
Tuo*ng tu* mo~i got' mong cho*`
Ma` anh ho(` hu*~Ng....cha*~Ng quen bao
http://img839.imageshack.us/img839/6379/v4gq.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=HHh5oHrPtOg&
Canh đã điểm , cõi lòng rung cảm
Tiếng yêu thương , phủ bám quẩn quây
Tình ai tợ bát nước đầy
Ngọt ngào dịu mát , ngất ngây tim hồng
Nơi
Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-6 13:58
Vẫn khúc vơi đầy!
____________________________
Hoài niệm xuân thời vẫn mãi đây
Trong ta nỗi
TÌNH CHƯA CHÍN
Giấu hết ân tình chẳng dám mơ
Còn chăng ta nói chữ ơ hờ
Nguyệt kia tròn khuyết đâu ai khiến
Dành kẻ mang sầu tạo ý thơ
http://trinhnu.net/s/suongmai/suongmai.jpg='0' alt='user posted image' />
Giọt Sương có phải là tôi
Hình như cùng rớt xuống đời bơ vơ
Sương Mai
Tên họ: Bùi