♥ Xin một mảnh vườn trồng tigon
Bài được hoatigon208410 sửa lúc 2012-3-3 00:45
Hoa tình yêu….
***__……..Một loài hoa ko có trong vườn xinh
Là do em đã quá yêu mà
Trầu mấy lá
Trầu mấy lá
Vẫn đó bờ tre ngày tiễn biệt
Còn kia ruộng lúa nở vàng môi
Xưa qua cầu khỉ tay ai dắt
Đây đó hai bờ sóng sánh đôi
Có một tình yêu
Không váy Ðình Bảng, không lá diêu bông
Không đồng chiều, không cuống rạ
Chỉ phố và phố, mặt người xa lạ
Chị đi lấy chồng - chị đi lấy
Công Ơn Cha Mẹ
Nước Biển Mênh Mong Không Đong Đầy Tình Mẹ
Mây Trời Lồng Lộng Không Phủ Kín Công Cha
(Ghi lại trong chuyến về thăm quê hương năm
Tục mà thanh... ^^
Có bài thơ này tuy đọc nên thì có vẻ tục tĩu nhưng thực ra ko tục tý nào cả. Tùy tâm hồn thưởng thức của mỗi người. Nói trước rồi đó nhé, thơ tuy
Chỉ Nhớ Anh
Bài được thuvang sửa lúc 2012-9-21 15:59
Chỉ Nhớ Anh !
Tạ Ơn Song Thân
Bài được VienPhuong sửa lúc 2011-11-22 22:04
Tạ Ơn Song Thân
(Nhân Mùa Lể thanksgiving)
Tạ ơn công đức mẹ cha
Một đời sinh dưởng