Còn tôi đem dạ nồng nàn thử ai
Rượu kia đếm đủ đủ say
Nên ngà ngà giấc mắt cay lòng buồn
Bây giờ tình đã quên thương
Xin đừng gọi nhớ cho vương nỗi sầu
Để tôi ngày tháng nhuộm màu
Tím chung và thủy lần đầu lần sau
Giận hờn có được gì đâu
Duyên ta định mệnh tình lau lệ mờ
Từ khi mây gió hững hờ
Lòng nhung dạ nhớ đôi bờ có nhau
Ở đây trời lạnh gió gào
Nơi xa phương ấy bây giờ ra sao?
Có còn nhớ tới không nào?
Lời trao tương ngộ khát khao hai người !
TV
JimmyLy,
Tôi rất thích bài thơ bạn...nhưng muốn hỏi có thể chia sẻ hông hay chỉ muốn tình tự :)
thuvang,
Hi Jimmy ,
Thanks nhen Người tốt bụng :)
Jimmy chia bao nhiêu , TV muốn cho hết nè để được...vui
Chúc vui , an lành.
JimmyLy,
úi chời hông dám nhận hết đâu nha chỉ 50/50 thôi nha :)
Riêng tôi cũng có niềm tình tự
Nên giữ trong lòng hay tâm sự cùng ai
Nếu một mai được người mộng tỏ bày
Là mộng ước những chuổi ngày còn lại
thuvang,
Thanks Jimmy... TV đóng gói gởi qua ngay...50% ok :)
Ta lại cùng đêm thức trắng đêm
Ngồi chờ trời sáng nghe như thèm
Trái tim khao khát đang chờ đợi
Người mộng nơi nàọ...sao lặng im.....? hihi
Mailan,
Thấy TV với hia JL chia sẽ nổi buồn, mổi người cưa đôi một nữa rồi. Thôi Lan vào làm trọng tài cho nha. :)
Nổi buồn cũng thể chia đôi
Hèn chi người bạc như vôi sẽ tình
Yêu thương chi kẽ phụ mình
Quên thì chẳng đặng sao hình mãi ghi
JimmyLy,
TV ui có trọng tài ML ;P vậy thì bạn và mình phải mần sao đây hén :)
thuvang,
Hi Mailan,
Ước gì mọi người đều có thể chia sẻ nỗi buồn hén :)
Không ai phụ bạc mình đâu
Chỉ vì duyên nợ bạc đầu đi hoang
Lạy trời trong nỗi bẽ bàng
Cúi xin nhân thế đừng gian dối tình
thuvang,
Hihi Jimmy ,
Có trọng tài Mailan rồi thì khi nào buồn đem qua nhà trọng tài chia sẻ.... khi nào vui thì cho hết luôn ( khéo nịnh trọng tài gớm nhen..:) )
Mailan,
[quote]thuvang gửi lúc 2011-3-17 06:09
Hihi Jimmy ,
Có trọng tài Mailan rồi thì khi nào buồn đem qua nhà trọng tài chia sẻ.... ...[/quote]
hehe TV tốt bụng ghê . Nhưng cho trọng tài cái này hết thì nhiều quá, trọng tài xài đâu xuể :lol
[quote]Không ai phụ bạc mình đâu
Chỉ vì duyên nợ bạc đầu đi hoang
Lạy trời trong nỗi bẽ bàng
Cúi xin nhân thế đừng gian dối tình[/quote]
Thì ra họ chẳng phụ mình
Mà chính ta lại giữ tình lẻ loi
Buồn nhìn mâm đũa có đôi
Mà sao bóng chiếc, chén côi thế này
thuvang,
HÌhì..Mailan xài hông hết...thì cho người kế bên đi nha :)
Buồn thì lấy thước đo đầy
Đong cho tròn vẹn sum vầy ngày sau
Đừng hờn đừng trách ngôi sao
Sáng hơn đêm tối hôm nào tình xa
JimmyLy,
Thôi cứ đễ thời gian dung rủi
Dù chuyện tình không đẹp ý chung đôi
Khi một mai tôi từ giả cỏi đời
Hẹn kiếp khác sẽ tương phùng gặp lại
Duyên khiếp trần đâu ai định được
Chuyện nợ trần hảy để Thiên Vương
Đả vương mang kiếp nợ trần
Sống nay mai thát một lần mà thôi
thuvang,
Xin cho tôi mượn điều thầm lặng
Trang trãi cho ai món nợ trần
Khó nói những gì ta trút hết
Rồi quay trở lại kiếp mong manh
Vô thường ta cố bước qua nhanh
Không sắc sắc không tựa gió mành
Mai lỡ thiên đường hay địa ngục
Tôi , Anh chắc lại chẵng đồng hành !
JimmyLy,
Bài này đã được sửa bởi JimmyLy lúc 2011-3-24 03:39
Thu vàng ít nói quá ta
Chỉ chăm thơ thẫn nên nhà êm re
Nói ít thì cũng tốt nè
Nhưng nói ít quá như chè ( quên ) bỏ đường ;P
thuvang,
Bài này đã được sửa bởi thuvang lúc 2011-3-25 13:05
hì hì.....ăn đường nhiều có hại vô cùng nhen Jimmy ....:P
À ơi...ngày tháng gió sương
Bước chân đã mỏi nên thương cũng mòn
Tình yêu tôi hãy vẫn còn
Nên đâu cần nói chỉ...dzòm cười thôi... hihi