Thơ tình cho phái yếu Dẫu thi nhân hay chính khách
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành
Một Chút Chơi (thơ ĐL - ntd)
Bài được ntd sửa lúc 2012-2-22 22:41
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq4yUIADbVs1YeaUSZ3snS9CLSh1V3g2d3hsIZFKiZFgVeOTuyEfE9j3O-
Một Chút
Thơ Xuân Quỳnh
Thuyền Và Biển
Tác giả: Xuân Quỳnh
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết
Thơ Huỳnh Hương
Mến chào anh, HH cũng xin chúc anh có một mùa Valentine thật nồng ấm.
Thân mến,
Tháng hai này…
Em nhớ mãi thơ tình ngày ấy
Trong
Bờ môi xưa - Tp
Bờ môi xưa
_________________________
Bóng dáng trời Thu ở chỗ nằm
Hương người về lại bỗng xa xăm
Thời gian bôi xóa mà chưa kiệt
Còn chút ưu tư- Tp
Còn chút ưu tư.
____________________________
Nước chảy hoa vàng lững thững trôi
Sao mai một chiếc ở bên trời
Trăng tàn khói biếc trông mờ
Bất Chợt Trong Ngỡ Ngàng
http://img194.imageshack.us/img194/4751/batchotngongang.jpg
CHIEU XA QUE
Chiều Hoàng hôn ...ngồi bên song cửa
Lòng bồi hồi nhớ lại chốn xưa
Ở nơi ấy đồng quê bát ngát
Em tung tăng vui dưới hàng dừa
Nhớ chiều thu