Trời tháng bảy hồn ta như ngây dại
Ôm nồng nàn , da diết với buồng tim
Nắng Hạ hởi , mưa Ngâu cứ nằm im
Như đang đợi cánh chim đen quay lại
Nhìn lá rơi , nhắc nỗi đau ngày cũ
Gío biết đâu , cây ũ rũ bên thềm
" Anh là ai " sao cay đắng êm đềm
Niềm xao xuyến , hương say qua tiếng nấc
Ngày qua ngày , bờ vai đầy tóc rối
Nước mắt khô , lệ chảy ngược vào trong
Yêu thì vơi , đau thương thì chất chồng
Khi nào hởi ta mới về nguồn cội ?
Đêm từng đêm ta vẫn hoài thao thức
Nhìn nhân gian đang nằm gọn trần nhà
Rồi phiêu lưu trong màu sắc mặn mà
Mong tìm thấy chút gì còn sót lại !
TV