Chuyện yêu
"Chuyện Yêu"
Tuỗi trẻ thường hay lắm vội yêu
Tha thiết đám say cho thật nhiều
Không cần thời gian hay tìm hiểu
Thật là thời đại
Thơ học trò
Tai Vi
Tại vì anh thích đùa thôi
Nên ông giám thị phạt ngồi nơi đây
Thật ra anh cũng muốn vầy
Vì bài không thuộc sợ thày kêu tên
Vụng Dại
VỤNG DẠI
Người xa vạn dặm phương nào
Chong chong mắt đợi, chìm vào cô miên
Bấm tay từng đốt từng đêm
Ngẫm nghiền nỗi nhớ bên
Cơn Lốc Xóay
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-10-8 07:21
Cơn Lốc Xoáy
Tôi
Quê hương - bài học đầu cho con
Lời mẹ:
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho
Gái Chân Son by Hải Đường
Bài được HaiDuong sửa lúc 2012-5-11 13:01
http://desmond.imageshack.us/Himg233/scaled.php?server=233&filename=gaichanson2.jpg&res=landing
Bạch Tự
* Bạch Tự *
Giấy vẫn mỏng, bút tràn đâm xoạt giấy
Mực vẫn đầy, nhưng chỉ máu hàm oan
Từng nét tình rơi rả chữ đi hoang
Thốt bạch tự chỉ
Bơ Vơ by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:37
http://img545.imageshack.us/img545/482/bovo1.jpg