Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn (toàn tập)
Bài được ttnv sửa lúc 2017-4-8 21:15
http://imageshack.com/a/img924/4112/xy8p3B.png
HAI MƯƠI NĂM LƯU LẠC
Hai mươi năm trời lưu lạc
Cho ai
Nguời ta vẫn nói đừng quá tin
Nguời ta vẫn nói đừng quá yêu
Một trăm lời nói tin được mấy
Nhấc bút lòng sao thấy mặn cay
Đêm về dư
Nặng một nỗi lòng
Nặng một nỗi lòng
Cái nóng bừng của hạ sao da diết
Mấy tàn cây hâm hấp rứt ray say
Làm sao đây có tuyết hỡi đêm này
Cho dìu dịu dư
Hoài Thương by Viễn Phương
http://imageshack.us/a/img707/3158/hoaithuong2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=RyM9ZpoMK8Q&
Tặng người tôi iêu
ƠI NGƯỜI ĐẰNG ẤY PHƯƠNG XA
GỬI DĂM CÁI NHỚ,GỞI VÀI CÁI THƯƠNG
GỬI CHO ĐẾN CHIẾU ĐẾN GIƯỜNG
GỬI CHO ĐẾN TẬN QUÊ HƯƠNG CHÀNG
Duyên đời nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ.
____________________________
Cây buồn lá rụng đứng chơ vơ
Sao bóng chiều Thu vẫn mịt mờ
Đất trở mình bâng khuâng
Hạ ơi ...
Nắng hạ ơi đừng chói mắt em
Như giọt thủy tinh đọng bên thềm
Nên tóc em bồng theo thương
Viết Tặng ( Cho Người )
Xin viết tặng dòng thơ song thất
Lục bát sầu chất ngất thương đau
Từ khi dang vỡ duyên đầu
Bao nhiêu lệ Đắng đêm thâu