Có một tình yêu
Không váy Ðình Bảng, không lá diêu bông
Không đồng chiều, không cuống rạ
Chỉ phố và phố, mặt người xa lạ
Chị đi lấy chồng - chị đi lấy
Một Phút Thôi
Bài được hoangngoc sửa lúc 2011-10-26 10:37
Một Phút Thôi
Tiếng đàn dạo khúc du dương
Đàn như gảy nhịp nhớ thương đợi chờ
Trong
Cám Ơn Mẹ by Thu Vàng
http://img20.imageshack.us/img20/3817/camonmetv.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=FhAeZPpyjl8&
Phôi pha tuổi nào ?!
Phôi pha tuổi nào ?!
____________________________
Dõi mắt theo vào tới cõi xa
Chỉ trông heo hắt ánh chiều tà
Tím sương mờ nhạt xây hoang
Và tôi lại viết thơ tình tháng Giêng
Và tôi lại viết thơ tình tháng Giêng
Tháng Giêng rủ mấy nắng vàng
Thắp trời thật sáng xênh xang phố phường
Hây hây ngọn gió vấn vương
Thơ Anh (thơ LB - ntd)
http://chuabuuminh.vn/userimages/2011/03/31/1/vietgiaitri.com-151340-1225600088.jpg
Thơ anh
(ntd-mltn 626)
Thơ anh không giống người ta
Thơ
Bẻ đôi....
Bẻ đôi cái chữ ân tình
Ân thì rất rộng tình thì rất sâu
Bẻ đôi hai chữ hận sầu....
Hận đầy nên mới bắt nguồn sầu
Lớp Sử Khó Quên
Tên ta, HN, TN, và LN
Ngồi trong lớp sử mà tâm để nhà
Tại sao ta phải tà tà
Để bà giáo phạt thế là mất vui
Tri-C lui tới, tới lui
Tìm dăm