Trăng ảo ảnh .
Hãy đến đây bên ta người con gái
Cứ tự nhiên như mình đã quen lâu
nép vào nhau nghe hơi ấm thiên đường
có ma thuật vòng tay ta hạ đỏ .
Ngước nhìn lên mùa thu em đôi mắt
nhoẻn miệng cười môi hồng thắm xinh tươi
em có nghe tim mình đập dị kỳ
Làn hơi thở rì rào như biển sóng .
Hãy đến đây tình yêu trang sử mới
rồi mùa đông lạnh lẽo sẽ qua đi
khi tuyết rơi không còn thấy u sầu
chính em đã làm tan đi nỗi nhớ .
Tia nắng sớm dìu nhau bải biển vắng
ta hỏi nàng : " Xuân đã đến khi nao ? "
Gió thoảng đưa làn hương thảo ven rừng
hương của tóc hay mùi hương con gái .
Hãy đến đây ... ngày mai không còn nữa
ta sẽ về cõi mộng chốn xa xôi
ngắm quạnh hiu len lỏi giữa phố phường
có ai hỏi - Tình yêu trăng ảo ảnh ?
Nha