Thơ Lén .. Bay ...
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-21 16:25
1982
Thơ Lén .. Bay …
Giăng ngang trên đỉnh sầu tôi ngụLà bóng ngày khơi , đầm
Đói
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Ai nói tui nhớ, ngẩn ngơ ra dzào
Tui đây đang đói dzồi dzào
cơm đâu chả thấy toàn là ...................
Nhớ
Nâng chén đắng ..
Nâng chén đắng hòa tan thương nhớ
Khoát men sầu dạo khúc mơ tiên
Đừng nhìn nhé trăng ơi ta mắc cỡ
Và gió mây phỉ bán lời nguyền
Còn chút hương đưa - Tp
Còn chút hương đưa.
_____________________________
Đêm về canh vắng chỉ còn ta
Mờ ảo sương khuya phủ nhạt nhòa
Dĩa nhạc đang đưa lời
Nhớ quê
Chiều đọng giăng mờ nổi ước mơ
Lòng mang tâm sự đến bao giờ
Xanh xanh cành liểu che bờ vắng
Trắng trắng làn mây phủ bến đò
Nhớ nhớ quê
mưa tinh
Mưa Tình
Hạt mưa hạt mưa rơi
Làm ướt nhòa đôi mắt
Giọt lệ sầu chơi vơi
Khóc cuộc tình đánh mất
Người tìm vui nơi ấy
Bỏ lại mối
Có được không?
Có được không?
Vớt tuổi vàng son có được không?
Dòng sông cổ tích má em hồng
Tung tăng mưa nắng đời mơ mộng
Trăm nhánh tình si trải