Tôi không biết .. chọn chữ nào để gởi
Cho người xưa , một thuở vẫn còn nguyên
Ngôn ngữ nào trói buộc được tơ duyên
Thôi xếp lại , thơ tình trong trang vỡ
Chưa ngõ hết , nên tâm tư còn mở
Thuyền còn trôi theo con nước lớn , ròng
Dạt về đâu , con sóng lắm mênh mông
Chơi vơi mãi , ôi những dòng lệ nhỏ
Mưa đêm hỡi , giấu gì sau giông gió
Mà lào xào , cào cấu rát đa đoan
Thân phận rách , nhưng còn đậm lo toan
Trăng bên ấy , tối mờ hay đang rỏ ?
Tôi còn nhớ và chắc anh cũng nhớ
Bao đêm sầu ta gom tụ niềm đau
Tung ra sân rồi vẫy một tay chào
Anh cười nụ , niềm thương hình như .. nở !
Thuvang