Thơ vui sưu tầm
Vợ anh
Sáng nay anh đi họp dìa
Cửa nhà bát nháo, chén thìa tứ tung
Phòng ngủ... lộn xộn chăn, mùng
Bước ra phòng khách...
Chuyện kiếp sau...
Chuyện kiếp sau...
Kiếp sau ta cũng yêu người
Thừ coi rồi sẽ được vui hay buồn
Nếu mà lỡ giống như khuôn
Chắc là phải đến tận
Chờ chôn con tim - Tp
Chờ chôn con tim.
___________________________
Hong buồn giữa cuộc đời đang vui
Bởi chốn này đây vốn ngậm ngùi
Nắng lạ nơi đâu tìm
Flash Thơ Sầu Người Buồn Tôi by Giáng Thu Xưa
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-8-16 07:13
http://www.youtube.com/watch?v=xIn8zkJcYg0&
http://www.youtube.com/embed/xIn8zkJcYg0
Giọt Nóng Ngày
1977
Giọt Nóng Ngày
Trăm năm tình vẫn còn nằm đó
Thơ thả vài câu nhểu rối bời
Con chữ li ti lời nói vụng
Hạ sầu , trời
Ước Muốn...
Ước Muốn
Tôi lục lọi những từ thương từ nhớ
Tôi cố tìm những từ vấn từ vương
Tôi sợ lắm khi màng đêm buông phủ
Chỉ mình tôi
Tình hồng
Tình có hồng như bao lời anh hát...
Mộng uyên ương thêu dệt đã vỡ tan
Em bước em có thấy ngỡ ngàn
Tôi lận đận giữa cuộc đời ngang trái
Lật Trang Hồi Ức
Lật Trang Hồi ỨcChẳng buồn mà cũng chẳng vui
Lơ lơ lững lững tiến lùi chẳng xong
Muốn viết rồi lại như không
Câu từ trốn mất trong lòng mênh