Có lẽ nào?
Có lẽ nào?
Có lẽ ta đang trong cơn mưa lũ
Hết bao ngày ngồi đứng chẳng được yên
Rồi bao đêm tĩnh lặng nặng ưu phiền
Buông mình
Đối đáp tình yêu
Đối đáp tình yêu
- Nếu em nhẩy xuống nước, anh sẽ cứu em chứ, anh yêu?
- Nếu như anh nói có thì em sẽ nhảy xuống chứ, em yêu?
- Anh
Vẫn còn hương. Tp
Vẫn còn hương.
_____________________________
Hàng cây rũ lá ở bên đường
Mưa bụi che tràn lấp ánh dương
Chốn cũ khôn nguôi cơn lạnh gió
Hạ đưa em về .- Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-16 19:50
Hạ đưa em về .
________________________________
Đưa về nắng Hạ giữa rừng hoa
Phượng vỹ
Trò Chơi
Anh đã yêu Em một tình yêu quá độ
Đôi lúc làm em sợ , phải không em ?
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và
thơ xỏ xiêng
Giữa đêm giờ tý canh ba
Có chàng Cang Nhử cua bà Ngân Xanh
Chàng nói ai trẻ như anh
60 vừa chớm như cành cây khô
Còn em là trẻ ngây ngô
Nửa
Trăng vỡ
Đưa tay hái nửa vầng trăng
Nữa vần còn lại mây giăng kín trời
Trắng đêm thao thức anh ngồi
Chạnh lòng anh để trăng rơi xuống thềm
Lòng anh
Hold Me
Hold Me
Trong vòng tay ấm áp của người
Làm tim xao xuyến, vui cười suốt năm
Nhìn trăng , ngày lúc trăng rằm
Cùng nhau ta ước, xa