Tôi - Người
Tôi - Người
Tôi trách người thức khuya
Tương tư với trăng ngà
Mặc tình cho sương nhểu
Dày thêm nỗi nhớ nhà
Một thời đầy
Tiếng Nguyệt Cầm by ntd
http://img443.imageshack.us/img443/1846/qs1o.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=KSBEYHxZgzY&
Điều Con Muốn Nói Với Mẹ
1053
Điều tôi muốn nói với Mẹ
Xin tặng ai một bông hồng màu đỏ
Leo Đồi
Leo Đồi
(Lượm Lặt)
Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
XIN CHAO
Tôi vào chép lấy nhũng dòng thơ
Tặng đến người tôi đả mong chờ
Tặng Mây Ngân ấy dòng lưu niệm
Những áng thơ tình trong giấc
Giêng và Em
Giêng và Em
Tháng Giêng về với đầu năm
Buồn tro dậy chút hương thầm đêm qua
Thấy nhau ở tận chốn xa
Thênh thang phố xá lá hoa hẹn hò
Nước Tôi
NƯỚC TÔI
(Nguyễn Văn Cổn)
Hỏi rằng nước ấy gần xa ?
Thưa rằng: " Nước ấy tên là
THƠ TRẦN KẾ XƯƠNG
Hỏi ông trời
Ta lên ta hỏi ông trời:
Trời sinh ta ở trên đời biết chi?
Biết chăng cũng chẳng biết gì:
Biết ngồi