Vẳng tiếng thiên thu.-Tp
Vẳng tiếng thiên thu.
___________________________
Gõ nhịp thời gian tiễn bước ngày
Đâu còn gió thổi lá vàng bay
Bên rừng cây thức vừa thay
Chỉ một chút...
Chỉ một chút...
Chỉ một chút sầu đủ lặng yên
Phiêu du ánh mắt nặng ưu phiền
Cánh chim xám đậm ngoài khung cửa
Đánh tiếng gật gù
Về thôi!
thuvang gửi lúc 2010-8-19 13:35 static/image/common/back.gif
Về thôi bến nhớ đò chờ
Tương tư chở khẵm đôi bờ tình chung
Về t ...
nghe
Ru mưa
Ru mưa(Viết trong mưa bão Cali 1/10/17)
Ngày nhìn mưa - Tối nghe mưa
Ru mưa từng giọt ta ru
Giọt sa mái ngói giọt vu vơ buồn
Giọt rơi nức
Thơ Tình
"Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không
Xuân Trong Tôi
Xuân Trong Tôi
Xuân đã về có mang theo chút nắng
Hay cung sầu vẫn ngự trị hoàng hôn
Dẩu thời gian có xoá hết đau thương
Nhưng trái
Mơ Yêu
Mơ Yêu
Ðã xa lắm một trời thơ cách biệt
Mơ yêu người và xin được người yêu
Người xa xôi cho nhung nhớ thêm nhiều
Người sầu tủi cho anh
Tình và giọt đắng
Tình và giọt đắng
Hỏi đá núi sao mòn chữ trăm năm
Hỏi gió mây sao lặng thầm chung thủy
Trăng bóng tà sao ngồi im bi lụy
Lẻ loi này