Châm ngọn nến , niệm người xa khuất
Cõi lòng đau , nặng chất vơi đầy
Bóng Cha biền biệt chân mây
Thân vùi nguyệt lạnh , tuyết vây mịt mờ
Ngày qua tháng , từng giờ hiu hắt
Cỏ ưu tư , xiết chặt mộ tràng
Gió lạnh thoang thoảng lùa sang
Người nơi âm cảnh , dương gian lệ nhòa
Tiếng nhỏ gọi , tình Cha dịu ái
Nơi dương trần , ngang trái bể dâu
Mẹ gìa tóc bạc mắt sâu
Nhớ Cha năm tháng , sầu đau chất chồng
Đêm trăn trở , trời đông đơn chiếc
Ngấn lăn tròn , sức kiệt héo hon
Xuân phai , dáng ngọc chẳng còn
Điểm sương , mòn mõi , môi son nhạt mờ
Nơi xứ lạ , lững lờ cánh nhạn
Én đơn buồn , vắng bạn trăm năm
Lệ buồn khóc tủi âm thầm
Đơn thân gối chiếc , thăng trầm xứ xa
Con khấn lạy , Xin Cha Che chở
Thân mẫu từ , Nặng tợ thái sơn
Một đời Mẹ đã vì con
Tuổi gìa , sức cạn , Mẹ còn gì đâu
Xin thương phận , liễu xanh tàn úa
Tháng năm dài , mảnh lụa vá vai
Xin Cha thân giữa tuyết đầy
Chở che thân mẫu những ngày trần ai ...
CV.