Bé Tròn Ơi
Bé Tròn Ơi
Tròn một tí có gì đâu là xấu
Lại thêm xinh hai má phính hồng hồng
Tròn một tí mùa đông không sợ lạnh
Áo sơ
Hạ đưa em về .- Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-16 19:50
Hạ đưa em về .
________________________________
Đưa về nắng Hạ giữa rừng hoa
Phượng vỹ
Vắng Anh
Nếu một ngày ta không còn nhau nữa
Nhớ không anh những buổi dưới mưa chiều
Anh khẽ chạm vào bàn tay bé nhỏ
Dắt em vào con
Tâm Tư
Thương Ôi thương nhiều lắm
Nhớ Nhớ mãi không nguôi
Cô đơn trong đêm vắng
Hai ta sẽ ra sao?
Nhiều đêm rồi thao thức
Lắm nhớ với buồn
Gửi người nơi ấy
Em biết anh đang buồn nhiều lắm đấy
Đừng giấu em anh cứ khóc đi mà
Khóc cho những kỷ niệm thời hoa lá
Khóc cho một thời mây nắng bay xa
Em
Khép mộng
Khép mộng
Buồn ngày xưa vẫn còn đang kết nối
Cuốn hồn ta vào cõi gọi phôi phai
Tiếng vạc đêm hay tiếng của thở dài
Buốt giá mãi theo
TẠ LỖI CÙNG MẸ
TẠ LỖI CÙNG MẸ
(Triệu Bảo)
Mẹ ơi
Có người bạn nói thơ con
ONG BƯỚM
Tình anh như như loài Ong Bướm
Em tựa là hoa nỡ bông đơm
Anh dạo ấy yêu chuộng hoa thơm
Rồi hút mật, giả đò bay lượn
Vòng quanh hoa