Nếu by Huỳnh Hương
Bài được HuynhHuong sửa lúc 2012-8-25 17:24
http://img843.imageshack.us/img843/8391/1neul.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=nFosg2VbyNk&
Trách Hờn
Nỡ trách hờn anh giận dổi mãi
Lổi này không biết bởi nơi ai
Một mình hiu quạnh anh thui thủi
Mà cớ gì sao cứ trách hoài
Cố quên hay nhớ
Khép mộng
Khép mộng
Buồn ngày xưa vẫn còn đang kết nối
Cuốn hồn ta vào cõi gọi phôi phai
Tiếng vạc đêm hay tiếng của thở dài
Buốt giá mãi theo
Chợt Nhớ
Chợt nhớ - những nụ cưởi thấm lệ
Tiếng Tơ Lòng vương vần chút sầu vương
Sao bỗng nhớ người xưa về ẩn hiện
Để Tơ
em về
em về phố cũ đường xưa
xa lăng lắc những cơn mưa cuối chiều
chênh chao ướt một cánh diều
lá rơi thầm thĩ những điều chưa xa
em về vàng
NGƯỜI OHU QUÉT ĐƯỜNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/queugravetduong_zpsa14fc581.gif
Người phu đã già ..cầm chổi quét đường
Manh áo ngã màu ..đậm nét phong
Vợ đe dọa chồng !
Vợ đe dọa chồng
Hôm nay em dặn dò anh
Sáu điều em muốn để anh thuộc lòng
Anh mà chẳng giống em mong
Thì thôi giải tán đừng
Trích Thi tập " Vàng Xương Mục Lá " của Trần Đại
KHÚC SÔNG MÊ
Em nói rằng em chửa có chồng
Tôi chèo ghe nhỏ ngược giòng sông