Liên Khúc Dâng Mẹ...
Tiếng nô đuà cút bắt trong đêm
Soi bóng trăng chảy tóc trước thềm
Tóc ngoại mềm, màu trắng hoa cao
Tay rung rung son đỏ trầu tiêm
Hương bưởi thơm gió thoảng im lìm
Vẫn trong em phút xưa hoài niệm
Tiếng Mẹ gọi em bừng tỉnh giấc
Choàng tay ấm mắt ngọc lim dim
Mẹ hiền từ nhìn em cười mĩm
Lời ân cần lắng diụ ngọt êm
Năm mới đến con ước những gì?
Con ước rằng mẹ yêu con thêm
Mẹ vẫn cười ánh mắt bông Sen
Biết mẹ thương em càng nũng nịu
Gõ đầu yêu, Mẹ mắng: "hư nghen"
Mẹ thương con bấy nhiêu chưa chịu?
Kitty,
hihi , hồi còn nhỏ TTT có làm bài thơ về mẹ nhưng là tiếng Anh , hỏng biết có được đăng ở trên này không hén ?? nếu được thì sẽ reply cho GJ khỏi phải còn bơ vơ 0 reply nữa .
='0' />
GJ,
ohh ... ko sao ... cứ việc đăng vào .. quán nghèo GJ được TT ghé thăm là hân hạnh lắm rồi mà