Tiếc Thương Z28
Anh ơi cuộc sống khó gì ..
Mà anh đã vội ra đi thế này
Trang thơ anh vẫn còn đây ...
Em ngồi nhớ lại tháng ngày anh vui
Vì sao
Chỉ có Anh
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-2-23 16:58
Chỉ có Anh
(ntd-mltn 628)
Ngọc Tiên
Anh đã mang đến tình yêu
Cho em biết được từng
Niềm Thương Luyến Nhớ
Niềm Thương Luyến Nhớ
Cánh nhạn âm thầm bỗng vụt bayTheo làn gió mộng trảibao ngàyĐem theo luyến nhớ tình êm ấmGửi lại niềm thương vọng chốn
Chờ sắc loang - Tp
Chờ sắc loang
_______________________________________
Thu đã rời xa bỏ lávàng Để trời se lạnh kéoĐông sangNhặt thơ rơi lại lem màu úa Nhón
Nhớ Mẹ
Nhớ mẹ
Về đâu một cánh chim chiều
Buâng khuâng truớc gió cô liêu giữa trời
Bên Đông hai tiếng à ơi
Bên Tây kẽo kẹt ru hời nắng
viruts
vốn sinh ra tôi là loài vi-rút
châm chọc đời quấy phá nhân gian
các bác gặp..phải vội vàng
chịu nhiệt không được nên càng co ro
buồn bực nhức
Thiết tha
Thiết tha lòng mãi đợi chờ
Sao em dành trọn thờ ơ trong tình
Tình yêu đâu phải hư vinh
Mà sao em nở đoạn tình cùng anh
Hôm nay trời thật trong
Một Mai Ta Chết
Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta
Để một mai thân về cát bụi
Sống cuộc đời ham chi vật chất
Khi lìa đời chỉ thế mà thôi
Xui hai tay nhắm