Bước Tình
Bài được hoangngoc sửa lúc 2012-1-12 06:34
Bước Tình
Có gì đâu mà buồn mà nhớ
Giận người dưng để tổn thương lòng
Nghĩa thủy
Happy new year
Đây cành mai thắm wê huơng
Chúc xuân các bạn bốn phuơng bạn hiền......
Năm mới nhiều lộc ....nhiều tiền
Cái duyên may mắn
đời tâm tối
Cha bạc đãi thân con ngủ vườn
Mẹ tàn ác viện cớ xua con
Hẩm hiu số kiếp con người khốn
Ngẩn mặt hỏi trời có mắt không
Không Đề.
Không Đề
Lật trang giấy trãng tìm hiểu biết.
Bài học là đây kiến thú*c đầy.
Càng học ta càng cảm thấy say.
Học song ta thấy ngất ngây
Con gái lớp Văn
Lớp chúng mình chỉ toàn con gái
Chẳng lạc vào lấy một đấng tu mi
Nên nhiều khi con gái nhu mỳ
Bỗng phút chốc hoá thành nữ quái...
Lớp chúng
Rồi ngày mai bắt đầu từ hôm nay...
Ngày hôm nay bắt đầu từ hôm qua
Đời buồn nhiều cũng bắt đầu từ dạo ấy
Duyên nợ ba sinh ngờ đâu thành vậy
Rồi đây hôm nay_Nguồn gốc của
Dáng Thu
DÁNG THU
Bao giờ nắng nhả tơ vàng
Cột dùm chiếc lá gởi sang bên nầy
Chừng nào gió cuốn lá bay
Thì tôi âu yếm dang tay đón về
♥ Xin một mảnh vườn trồng tigon
Bài được hoatigon208410 sửa lúc 2012-3-3 00:45
Hoa tình yêu….
***__……..Một loài hoa ko có trong vườn xinh
Là do em đã quá yêu mà