Đón dâu!!!!!
1879
Hương ơiiiiiiiiii, có muốn như thế này không???
Người Ơi! by Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-1-23 05:44
http://imageshack.us/a/img821/2973/nguoioi.jpghttp://www.tongphuochiep71.com/uploadfile/data/nguoioi%20_%20U_U%203-10.jpg
Thôi Tình đã đổi thay
Thôi Tình đã đổi thay
Như lá khẽ vèo bay
Nhìn hàng cây lắt lay
Thấy mắt mình cay cay
Rồi như một kẻ say
Vồ cột điện thấy ngay
Cái
Chút ngu ngơ.- Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-11 18:30
Chút ngu ngơ.
Người đi Nguyệt bạch bỗng lu mờ Để lại nơi này dở tứ thơRượu cạn lưng bầu
Trở giấc
Trở giấc
Đêm trở giấc run rẩy khúc lá lay
Ánh trăng khuya chênh chao mình là bóng
Sương long lanh trắng nhành hoa lay động
Có lẽ trời đang
Gái Chân Son
GÁI CHÂN SON
Dường như em chửa biết buồn
Môi hồng chúm chím vừa tròn mười lăm
Long lanh sóng mắt trăng rằm
Bồng bềnh óng mượt duyên
Chợt đó Tháng Tư
Chợt đó Tháng TưTháng Ba mưa cứ rơi hoài
Mây không còn nữa đường bay mê hồn
Dư hương tàn tích dập dồn
Đổ rào rào xuống dại khôn rối
Tình Xa Cách
Tình Xa Cách
Tình cách xa nhau khiến giọt sầu
Tạ từ cất bước dạt hồn đau
Tim lòng khoắc khoải bao nhung nhớ
Cỏi dạ bâng khuâng lúc