Ngại Ngần
NGẠI NGẦN
(Hà Trung Yên)
Phòng riêng nhỏ lăm lạnh nhiều
Mái nghiêng
Hương vị cuộc sống- Tp
Hương vị cuộc sống.
__________________________
Một chút hương mùa Thu khẽ bay
Làm ta vương vấn mãi nơi này
Đi qua những tháng thân
Một Thời Yêu Thương by Phạm Thế Hưng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-9-15 04:03
http://imageshack.us/a/img189/6509/motthoiyeuthuonghai.jpg
Thơ một vần
Hưởng ứng "Thơ một vần" của "Đêm về siêu tưởng", xin gửi "Net Cười" câu chuyện vui về một anh nông dân mới cưới vợ đã có
Hạt Mưa Buồn by Huỳnh Hương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-26 11:26
http://img853.imageshack.us/img853/5410/hatmua.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=YYJT3xCJURc&
Về
Về
Về ngang khu phố cũ
Nghe trái sầu rụng rơi
Đôi mắt buồn vời vợi
Lệ sắp sửa như rời
Về tìm lại một nơi
Có trăng
LÁ ...
Gom lá vàng xếp lại
Chẵng thấy lá ngày mai
Thoáng nghe hồn tê dại
Hoang mang tiếng thở dài ...
Tóc mây .
Tóc mây ai ven Vàm Cỏ
đã đứng chờ mấy độ thu
lá về cội muôn vạn thuở
sao chưa về anh hỡi anh ?
Tóc mây em làm nhung nhớ
hương