Mõi Người Một Nơi
Còn lại gì tình yêu tôi đả mất
Em ra đi chẳng hẹn ngày về
Tôi như người lạc giữa cơn mê
Buồn thơ thẩn ngồi ôm gồi chiếc
Em nào hay và em
Quê hương - bài học đầu cho con
Lời mẹ:
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho
Nợ tình em khó trả
Giờ anh hiểu nợ tình em khó trả
Kiếp nợ nầy,sao anh trả cho xong
Chuyện đợi chờ như nước cuốn trên sông
Anh đã hiểu chẳng thà không gặp
CÁI ĐUÔI
CÁI ĐUÔI
Mẹ cha lo mặc, lo ăn
Đến trường học chữ, học văn nhờ thầy
(Nguyễn Hữu Bào)
Thu Vấn Vương by Phạm Thế Hưng
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-8-19 18:25
http://img269.imageshack.us/img269/1383/thuvanvuong.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ZbYy3XyloHY&
Gửi người nơi ấy
Em biết anh đang buồn nhiều lắm đấy
Đừng giấu em anh cứ khóc đi mà
Khóc cho những kỷ niệm thời hoa lá
Khóc cho một thời mây nắng bay xa
Em
Chùm Thơ Từ Tâm
Bài được HongOanh sửa lúc 2012-5-9 16:00
CHÙM THƠ TỰ TÁNH
1-
Thiền từ bát nhã độ quần mê
Viện chủ hóa ra rước khách về
Sơn
Đêm Và Ta
Đêm Và Ta
Ngồi bất động nhìn xuyên khuya thẩm thấu
Muốn tìm xem gió đậu bến nào đâu
Rồi khiêng mây lên tới tột đỉnh lầu
Ta lại