hôn trộm
Sao mà khó ghê nơi,
Cô bé lại giận rồi
Anh trăm lần xin lỗi
Mà bé vẫn không nguôi
Ai bảo đôi môi bé
Như một cánh hoa tươi,
Lâu lâu lại e
thơ nhéo ngang hông mấy chàng
Làm trai chi chẳng ga-lăng
Trách sao con gái chẳng ai đoái hoài
Nói ra thì sợ người rầu
Ddếm vài con số quên đầu quên đuôi
Vài lời cạn tỏ tâm
Từ xa cách..
Người nơi đó có còn thao thức
Hay thả hồn theo giấc chiêm bao
Em giờ này cuồng điên rạo rực
Nhớ thương ơi.. biển dậy sóng trào.
Người nơi
Tục mà thanh... ^^
Có bài thơ này tuy đọc nên thì có vẻ tục tĩu nhưng thực ra ko tục tý nào cả. Tùy tâm hồn thưởng thức của mỗi người. Nói trước rồi đó nhé, thơ tuy
tuơng tư người online
đêm nay trăng cũng vừa tròn
nhưng mình cô lẻ đứng nhìn trăng thôi
giờ nầy anh ở phuơng xa
chắc giờ đã ngũ say mê vô cùng
làm sao biết được
Hồn Bướm Mơ Tiên
Có cánh bướm lẻ loi trong đêm vắng
Lòng bồi hồi có phải tình đã xa
Mưa tí tách như chia niềm tâm sự
Lời tình nồng như men rượu tình si
Ai
Chớ Vội...
Chớ Vội...
Chớ vội hờn khi ánh mắt chạm nhau Chớ vội thương sau một lần thoáng gặpChớ vội buồn khi ngày chưa kịp tắtChớ vội sầu đêm thinh lặng
Sầu
mưa sầu len lén đọng trong tim
thấm lạnh tâm can trút nỗi niềm
phố lạ ngừơi dưng đành ngoảnh mặt
đường xưa ba.n cũ