(ntd-mltn 634)
Ngọc Tiên
Một thời áo trắng ngây thơ
Trách gì cái tuổi dại khờ thuở xưa
Tan trường sánh bước...trú mưa
Mắt thay lời nói, tay chưa dám cầm
Anh về tiếc nuối âm thầm
Em xao xuyến nhớ qua năm tháng dài...
Giờ thì đôi ngả chia hai
Duyên tình trắc trở nhưng hoài nhớ nhung
Đôi ta xa cách nghìn trùng
Hai phương trời nhớ, riêng chung nỗi buồn!
PhamTheHung, thuvang, minhlatiennu, thuvang, ntd, minhlatiennu, thuvang, minhlatiennu, GiángThuXưa, ntd, ntd, thuvang, ntd, GiángThuXưa, ntd,
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-20 09:45
Chào bạn minhlatiennu,
Đọc bài thơ 'Tiếc Nuối' của bạn mà nghe trong lòng bùi ngùi làm sao. TH xin phép được họa bài thơ của bạn nhe.
PTH
Hi Minhlatiennu ,
Cũng lâu rồi nhen không thấy thơ của NgọcTien và Ntd , bận phải không?
Hôm nào có dịp vào post thơ cho cả nhà đọc nha , làm ơn muh :) ( thơ hay giấu kỷ hen ...hihihi )
TV bắt chước Thầy say PTH ké chút với bài thơ " Tiếc Nuối " của Tiên nè
Áo Trắng Nhớ Áo Trắng !
Ngồi đây nhớ một bài thơ
Nhớ người hay bảo tôi khờ ngày xưa
Tan trường về dưới cơn mưa
Không thèm dừng lại vì chưa ai cầm
Đi chung đường , chỉ âm thầm
Mắt nhìn chân bước , trăm năm quá dài
Đếm đi trong những một hai
Tôi , anh có lẻ nhớ hoài gấm nhung
Lối xưa phượng lót nghìn trùng
Làm sao gặp lại , tình chung trót buồn
Thuvang
[quote]Chào bạn minhlatiennu,
Đọc bài thơ 'Tiếc Nuối' của bạn mà nghe trong lòng bùi ngùi làm sao. TH xin phép được họa bài thơ của bạn nhe.
Tình Yêu Học Trò
Học trò tình thật nên thơ
Bùi ngùi, luyến nhớ tuổi khờ dại xưa
Một thời dãi nắng dầm mưa
Tình vương cung bậc, nhưng chưa nguyệt cầm
Đêm mơ hình bóng thương thầm
Để lòng tiếc nuối những năm mộng dài
Đường đời tạo hóa rẻ hai
Người xa vạn dậm, tôi hoài nhớ nhung
Đại dương sóng gió trập trùng
Hai bờ cách trở, mang chung tình buồn
PTH
Hi Minhlatiennu ,
Cũng lâu rồi nhen không thấy thơ của NgọcTien và Ntd , bận phải không?
Hôm nào có dịp vào post thơ cho cả nhà đọc nha , làm ơn muh ( thơ hay giấu kỷ hen ...hihihi )
TV bắt chước Thầy say PTH ké chút với bài thơ " Tiếc Nuối " của Tiên nè
Áo Trắng Nhớ Áo Trắng !
Ngồi đây nhớ một bài thơ
Nhớ người hay bảo tôi khờ ngày xưa
Tan trường về dưới cơn mưa
Không thèm dừng lại vì chưa ai cầm
Đi chung đường , chỉ âm thầm
Mắt nhìn chân bước , trăm năm quá dài
Đếm đi trong những một hai
Tôi , anh có lẻ nhớ hoài gấm nhung
Lối xưa phượng lót nghìn trùng
Làm sao gặp lại , tình chung trót buồn
Thuvang[/quote]
(ntd-mltn 808)
Ngọc Tiên
Tìm về tuổi của ngày thơ
Thời gian đâu dễ nhạt nhòa dáng xưa
Thương mùa lá đổ chiều mưa
Vẩn vơ vẽ mộng duyên ưa sắt cầm
Bâng khuâng nỗi nhớ lặng thầm
Như mùa đông vẫn lạnh căm kéo dài
Đoạn đường ngả rẻ làm hai
Thiên thu tiếc nuối lệ gầy mắt nhung
Tình ơi cách biệt muôn trùng
Đàn so lỗi nhịp khảy cung nhạc buồn
Tiên cảm ơn PTH và TV đã vào xem thơ và gửi hai bài họa thật hay
[quote]minhlatiennu gửi lúc 2012-4-25 00:27
Lỡ Cung Đàn
(ntd-mltn 808)
Ngọc Tiên
[/quote]
WOW , TV rất vui đọc lại thơ của NgọcTiên nè .
Hãy ráng vào thường xuyên được hông Tiên uiii ...:)
Ngọc Tiên bận việc trên trời
Đùa leo lên đó mới mời xuống đây :lol
[quote]WOW , TV rất vui đọc lại thơ của NgọcTiên nè .
Hãy ráng vào thường xuyên được hông Tiên uiii ...[/quote]
Tiên sẽ cố tranh thủ thời gian để vào chơi vui cùng các bạn, dạo này Tiên bận quá, chỉ rảnh được buổi tối thui... hihi
[quote]minhlatiennu gửi lúc 2012-4-25 08:40
Tiên sẽ cố tranh thủ thời gian để vào chơi vui cùng các bạn, dạo này Tiên bận quá, ...[/quote]
YES .. YES... YES ...NgọcTiên ....:)
Thanks và chúc Tiên luôn vui , khỏe và trẻ đẹp hoài nha ( Tiên muh ..hihii )
[quote]Ngọc Tiên bận việc trên trời
Đùa leo lên đó mới mời xuống đây [/quote]
Xuống đây anh lại bắt đày
Mười bài thơ họa mặt mày tím xanh
:'(
[quote]minhlatiennu gửi lúc 2012-4-25 08:46
Xuống đây anh lại bắt đày
Mười bài thơ họa mặt mày tím xanh[/quote]
Vần thơ em họa cùng anh
Xin đừng bắt nạt em, anh họa vần
GTX
Thơ hai bạn hay làm GTX rất ngưỡng mộ :handshake
Quá khen... cũng thấy ngại ngần
Chỉ mong sớm tối được gần bên em
:lol
Bài được ntd sửa lúc 2012-4-25 14:02
Tiếc Nuối
(ntd-mltn 634)
Ngọc Tiên
Một thời áo trắng ngây thơ
Trách gì cái tuổi dại khờ thuở xưa
Tan trường sánh bước...trú mưa
Mắt thay lời nói, tay chưa dám cầm
Anh về tiếc nuối âm thầm
Em xao xuyến nhớ qua năm tháng dài...
Giờ thì đôi ngả chia hai
Duyên tình trắc trở nhưng hoài nhớ nhung
Đôi ta xa cách nghìn trùng
Hai phương trời nhớ, riêng chung nỗi buồn!
********
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-20 09:45
Chào bạn minhlatiennu,
Đọc bài thơ 'Tiếc Nuối' của bạn mà nghe trong lòng bùi ngùi làm sao. TH xin phép được họa bài thơ của bạn nhe.
Tình Yêu Học Trò
Học trò tình thật nên thơ
Bùi ngùi, luyến nhớ tuổi khờ dại xưa
Một thời dãi nắng dầm mưa
Tình vương cung bậc, nhưng chưa nguyệt cầm
Đêm mơ hình bóng thương thầm
Để lòng tiếc nuối những năm mộng dài
Đường đời tạo hóa rẻ hai
Người xa vạn dậm, tôi hoài nhớ nhung
Đại dương sóng gió trập trùng
Hai bờ cách trở, mang chung tình buồn
PTH
*********
Hi Minhlatiennu ,
Cũng lâu rồi nhen không thấy thơ của Ngọc Tiên và Ntd, bận phải không?
Hôm nào có dịp vào post thơ cho cả nhà đọc nha, làm ơn muh (thơ hay giấu kỷ hen... hihihi )
TV bắt chước Thầy say PTH ké chút với bài thơ "Tiếc Nuối" của Tiên nè
Áo Trắng Nhớ Áo Trắng !
Ngồi đây nhớ một bài thơ
Nhớ người hay bảo tôi khờ ngày xưa
Tan trường về dưới cơn mưa
Không thèm dừng lại vì chưa ai cầm
Đi chung đường , chỉ âm thầm
Mắt nhìn chân bước , trăm năm quá dài
Đếm đi trong những một hai
Tôi , anh có lẻ nhớ hoài gấm nhung
Lối xưa phượng lót nghìn trùng
Làm sao gặp lại , tình chung trót buồn
Thuvang
********
Lỡ Cung Đàn
(ntd-mltn 808)
Ngọc Tiên
Tìm về tuổi của ngày thơ
Thời gian đâu dễ nhạt nhòa dáng xưa
Thương mùa lá đổ chiều mưa
Vẩn vơ vẽ mộng duyên ưa sắt cầm
Bâng khuâng nỗi nhớ lặng thầm
Như mùa đông vẫn lạnh căm kéo dài
Đoạn đường ngả rẻ làm hai
Thiên thu tiếc nuối lệ gầy mắt nhung
Tình ơi cách biệt muôn trùng
Đàn so lỗi nhịp khảy cung nhạc buồn
Tiên cảm ơn PTH và TV đã vào xem thơ và gửi hai bài họa thật hay
********
Chung Nhịp Buồn
(ntd-mltn 809)
Lúc đầu anh ngỡ tình thơ
Nhưng sau mới thấy mình khờ như xưa
Thuở chàng ngốc đứng dưới mưa
Chiếc ô em đón mà chưa chịu cầm
Tan trường mới chợt mơ thầm
Bâng khuâng trăn trở bao năm học dài
Nhớ thương mái tóc chẻ hai
Bây giờ có được gối hoài gấm nhung
Yêu nhau cách biệt muôn trùng
Cung đàn lỡ nhịp cất chung giọng buồn
ntd
[quote]ntd gửi lúc 2012-4-25 12:31
Bài được ntd sửa lúc 2012-4-25 13:10
[/quote]
WOW , WOW Ntd ..thơ hay , ý đẹp ..tuyệt vời ( cả hai .. luôn nhen )
Muốn khoanh tay bái Sư wa' hà :) có thêm Thầy .. càng giỏi ..hihihih
Không dám đâu... thật là không dám, mình làm thơ cho vui và gửi gắm chút tâm tư thôi... Bạn Thu Vàng! :lol
Thank...
:loveliness:
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-4-25 15:07
....Bài thơ của hai bạn làm GTX đọc hoài đọc mãi nè .....thật là hay đó nha ...xin cho GTX họa theo bài thơ nha
Hoài Nhớ Nhung
Chúng mình đẹp tựa bài thơ
Bài được ntd sửa lúc 2012-4-25 16:48
(ntd-mltn 634)
Ngọc Tiên
Một thời áo trắng ngây thơ
Trách gì cái tuổi dại khờ thuở xưa
Tan trường sánh bước...trú mưa
Mắt thay lời nói, tay chưa dám cầm
Anh về tiếc nuối âm thầm
Em xao xuyến nhớ qua năm tháng dài...
Giờ thì đôi ngả chia hai
Duyên tình trắc trở nhưng hoài nhớ nhung
Đôi ta xa cách nghìn trùng
Hai phương trời nhớ, riêng chung nỗi buồn!
********
Chào bạn minhlatiennu,
Đọc bài thơ 'Tiếc Nuối' của bạn mà nghe trong lòng bùi ngùi làm sao. TH xin phép được họa bài thơ của bạn nhe.
Tình Yêu Học Trò
Học trò tình thật nên thơ
Bùi ngùi, luyến nhớ tuổi khờ dại xưa
Một thời dãi nắng dầm mưa
Tình vương cung bậc, nhưng chưa nguyệt cầm
Đêm mơ hình bóng thương thầm
Để lòng tiếc nuối những năm mộng dài
Đường đời tạo hóa rẻ hai
Người xa vạn dậm, tôi hoài nhớ nhung
Đại dương sóng gió trập trùng
Hai bờ cách trở, mang chung tình buồn
PTH
*********
Cũng lâu rồi nhen không thấy thơ của Ngọc Tiên và Ntd, bận phải không?
Hôm nào có dịp vào post thơ cho cả nhà đọc nha, làm ơn muh (thơ hay giấu kỷ hen... hihihi )
TV bắt chước Thầy say PTH ké chút với bài thơ "Tiếc Nuối" của Tiên nè
Áo Trắng Nhớ Áo Trắng !
Ngồi đây nhớ một bài thơ
Nhớ người hay bảo tôi khờ ngày xưa
Tan trường về dưới cơn mưa
Không thèm dừng lại vì chưa ai cầm
Đi chung đường , chỉ âm thầm
Mắt nhìn chân bước , trăm năm quá dài
Đếm đi trong những một hai
Tôi , anh có lẻ nhớ hoài gấm nhung
Lối xưa phượng lót nghìn trùng
Làm sao gặp lại , tình chung trót buồn
Thuvang
*********
(ntd-mltn 808)
Ngọc Tiên
Tìm về tuổi của ngày thơ
Thời gian đâu dễ nhạt nhòa dáng xưa
Thương mùa lá đổ chiều mưa
Vẩn vơ vẽ mộng duyên ưa sắt cầm
Bâng khuâng nỗi nhớ lặng thầm
Như mùa đông vẫn lạnh căm kéo dài
Đoạn đường ngả rẻ làm hai
Thiên thu tiếc nuối lệ gầy mắt nhung
Tình ơi cách biệt muôn trùng
Đàn so lỗi nhịp khảy cung nhạc buồn
Tiên cảm ơn PTH và TV đã vào xem thơ và gửi hai bài họa thật hay
Chung Nhịp Buồn
(ntd-mltn 809)
Lúc đầu anh ngỡ tình thơ
Nhưng sau mới thấy mình khờ như xưa
Thuở chàng ngốc đứng dưới mưa
Chiếc ô em đón mà chưa chịu cầm
Tan trường mới chợt mơ thầm
Bâng khuâng trăn trở bao năm học dài
Nhớ thương mái tóc chẻ hai
Bây giờ có được gối hoài gấm nhung
Yêu nhau cách biệt muôn trùng
Cung đàn lỡ nhịp cất chung giọng buồn
ntd
********
ntd và mltn Mến
....Bài thơ của hai bạn làm GTX đọc hoài đọc mãi nè... thật là hay đó nha... xin cho GTX họa theo bài thơ nha.
Hoài Nhớ Nhung
Chúng mình đẹp tựa bài thơ
Nhưng sau ngày đó thật khờ ngây xưa
Chung đường trải nắng dầm mưa
Em đây anh đó sao chưa biết cầm
Bao năm vẫn mãi đeo thầm
Cớ sao hình bóng theo năm tình dài
Đôi đường chia cách ngăn hai
Phương trời thương nhớ em hoài nhớ nhung
Đường xưa xa cách nghìn trùng
Bao giờ gặp lại, tình chung nhịp buồn
GTX
********
Chung Nét Buồn!
(ntd-mltn 810)
Trời sầu vụn cả ý thơ
Xóa tan mấy chữ thật khờ khạo xưa
Ai làm giấy mực nhòe mưa
Mảnh khăn ướt lệ nên chưa muốn cầm
Ngoài sân sương lạnh mơ thầm
Ước rằng có thể canh năm kéo dài
Để vầng trăng xẻ thành hai
Rơi nghìn sợi nhớ xuống hoài tóc nhung
Vườn hoang khản tiếng côn trùng
Hắt hiu ngọn nến sầu chung nét buồn
ntd
ads
module block ngaunhien
Mùa Thu-Nỗi Nhớ
Ngọc Tiên
Mơn man ngọn gió mùa thu
Lá vàng rơi rụng sương mù giăng giăng
Thu về mang nhớ bao lần
Từng cơn mưa
Tiễn Tình
Đêm nay trời trở lạnh
Mưa nhè nhẹ bên song
Lá buồn nằm yên lặng
Cầu an giấc mộng lòng
Ngọn đèn khuya lẻ bóng
Vàm Cỏ tây mấy hôm nay mưa lũ
giòng phù sa cuồn cuộn siết chân cầu
loài dừa nước gắng vươn mình để thở
trắng ngoài sông hoa lục bình trôi
Sóc Trăng
Quê Hương Tôi
Sóc trăng đồng ruột bao la
Bao năm tần tảo , trải qua bao sống cồn
Nông dân xây
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/bawling.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='bawling.gif' />
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/6-19-20137-03-06PM_zps9cd955bf.png
Đêm trắng
Đêm lật trắng niềm đau tan tác
Gió buông mình lang bạt đi hoang
Lá kia lơ lững bàng hoàng
Mùa xanh hay lại là vàng trong tim