giot le
một giọt lệ cho một cuộc tình tan vở
mắt mô buồn cây đắng cả giắc mơ
dỡ dang rồi sao vẳn còn thương nhớ
cho nghe.n ngào nức nở cả vần
Nửa Mảnh Gọi Tìm by Hoàng Ngọc
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-20 12:28
http://img688.imageshack.us/img688/3267/nuamanhgoitim.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/PGF16QlHka
Nhớ vào đông
Nhớ vào đông
Mỏng manh tuyết trắng tựa như thơ
Ôm một niềm vui cũ mịt mờ
Mặc ngõ vắng tanh chùm nắng ấm
Ngoài trời mưa bụi hạt
Ánh trăng xưa -Tp
Ánh trăng xưa
_____________________________
Còn nhớ em xưa vẫn nói rằng
Bên đồi thích ngắm bụi sương giăng
Lang thang chân
Tương Tư Ước
Tương Tư Ước
Một tiếng thở dài lăn xuống ngực
Cơn đau bất tử chạy về nhanh
Không ghi vào sách điều tan vỡ
Sao mỗi từng câu nhớ
Mãi xa
Xa mải mối tình đơn phương
Xa mải nguời anh tôi thuơng muôn đời
'images/smilies='0' style='vertical-align:middle' alt='' />
Chợt đó Tháng Tư
Chợt đó Tháng TưTháng Ba mưa cứ rơi hoài
Mây không còn nữa đường bay mê hồn
Dư hương tàn tích dập dồn
Đổ rào rào xuống dại khôn rối
NỬA CÒN LẠI
Lắng tâm tư nghe hồn như len lỏi...
Cơn gió buồn hiu hắt cánh hoa tim.
vầng trăng xưa giờ thiếu đi một nửa
Một nửa buồn nơi ấy có còn không