Ngày đó phi trường lất phất mưa
thu vàng rơi rớt lá lưa thưa
nắm tay lần cuối sao hờn dỗi
giọt lệ sau cùng buổi tiễn đưa
Phi đạo buồn tênh nằm đợi nắng
con tàu ly biệt đến hay chưa ?
em tôi bịn rịn lau nước mắt
Ai khóc , ai cười thu ướt mưa .
Nha
Kimi,
Tiễn đưa ngày ấy trời mưa rơi
Tan nát tình ai khúc rã rời
Nắm níu cầm tay nhau phút cuối
Nhìn nhau mà chẳng thốt nên lời
Đứng lại nơi đây khóc với Trời
Bao lá thu vàng bay tả tơi
Giọt lệ nào vơi cho dĩ vãng
Giọt nào gửi đến kẻ mù khơi
vamco,
Mùa thu chiếc lá bay
lãng tử ngồi buồn say
chốn cũ em đâu biết
nơi nầy người có hay ?
thời gian trôi chóng quá
cuộc đời mấy đổi thay ?
kỷ niệm ... trời mưa bụi
hôm nay còn những ai ?
Nha , CA thu 2004