Vương Víu Thời Gian by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-11-19 10:41
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-11-19 10:41
http://img855.imageshack.us/img855/7475/vuongviuthoigian.jpg
Về
Về
Về ngang khu phố cũ
Nghe trái sầu rụng rơi
Đôi mắt buồn vời vợi
Lệ sắp sửa như rời
Về tìm lại một nơi
Có trăng
Nhớ
Từng đêm thao thức nhớ người
Nhớ từng giây phút mà người đã trao
Nhớ từng hơi ấm nòng nàn
Nhờ từng lời nói ngọt ngào đã trao
Giáng sinh một mình (Thơ Trường Phi Bảo)
Giáng sinh một mình
Trường Phi Bảo
Tặng: G...
Người ta gọi, nhưng... chẳng phải... là anh!
Tay khẽ khàng làm rơi cả ống nói
Ông già Noel
Phai Phôi Tình Sầu ...
Những mất mát , tìm đâu người hỡi
Những tâm tư , lục bới nơi nào
Đêm trăng ngấn lệ tuôn trào
Thương đời tẻ nhạt , giọt đào thấm thân
Thi Sĩ Bùi Giáng
Nhà thơ Bùi Giáng (1926-1998).
Có lẽ những người yêu thơ Việt Nam vẫn còn nhớ ngày này cách đây 5 năm (7/10/1998), thi sĩ Bùi Giáng của chúng ta đã trút hơi
Hold Me
Hold Me
Trong vòng tay ấm áp của người
Làm tim xao xuyến, vui cười suốt năm
Nhìn trăng , ngày lúc trăng rằm
Cùng nhau ta ước, xa
Còn đó xót xa !?- Tp
Còn đó xót xa !?_______________________________________
Còn đó bên đời nỗi xót xaVững bàn chân đứng tháng ngày quaTiếng cười đắng chát đời là